Thơ tình Hữu Nghĩa (Phú Yên)

19/02/23 – 02:02

Nguồn ảnh: sưu tầm internet

 

NHÁNH LAN RỪNG YÊU QUÝ

 

Anh vô tình trong chuyến ngao du,

Miền sơn cước, nơi vùng rừng núi

Gặp nhánh lan bên suối, tỏa hương…

Trông dáng vẻ dễ thương quá nhỉ!

                  

Đời hoa lan phiêu bồng, ỷ mị

Sống tạm cây, sương gió la đà…

Không phải dễ cho ai sở hữu,

Lan rừng em giễu cợt người qua.

                  

Hoa lan đẹp bởi nét kiêu sa

Tỏa ngát hương lời ca gió thoảng,

Lưu luyến hoài cho kẻ dừng chân.

Làm xao xuyến bao lần người đến…

 

Anh cảm mến: Lan rừng đẹp tuyệt!

Muốn hái về quả thiệt khó sao!

Bởi phía dưới có rào gai gốc,

Lan rừng em mọc chỗ cành cao.

 

Như thách thức người nào tài giỏi,

Hái được em, chân thực thủy chung.

Anh đã quyết một lòng thử sức,

Vượt gian nguy theo mức người hùng…

 

Anh hi vọng đây lần duy nhất:

Mang em về nơi đất miền Trung…

 

Tác giả tìm giây phút sáng tác thi ca

  MÙA THU VÀ EM

 

Có phải em là mùa Thu chăng?

Mây hồng vờn bóng nắng chiều giăng

Thu đùa nghiêng ngã trên làn tóc

Em khóc tình Thu lá úa vàng!…

 

Em đang tìm ai, hỡi hồng nhan?

Dáng em tha thướt bước bên đàng

Em muốn dang tay gom Thu lại

Để bước cùng em buổi chiều sang…

 

Ai hiểu tình em đã vương mang?

Trong tim luyến nhớ bóng hình chàng

Lãng tử – giai nhân thời Thu mộng

Để giờ tìm lại bóng tình lang…

 

Ai biết tình em lỡ mộng vàng?

Hoàng hôn buông xuống ánh chiều loang

Em dõi mắt tìm trong khoảng vắng

Lắng nghe tim gọi hỡi Thu sang!…

Hòa Hội – Phú Yên, 09/2022

 

TÌNH ĐÔNG MẾN YÊU!

 

Thu dần tàn… thời tiết ngã sang Đông

Ánh tà dương cũng phai hồng nhạt nắng

Chợt nhớ ai mà lòng nghe trống vắng?

Phía non xa sương trắng phủ giăng đầy!…

                     

Kỷ niệm nào còn đó những đắm say?

Chiều Thu hẹn, trao ngất ngây tình ái!

Giờ cách xa, lòng buồn như ngây dại!

Hẹn ngày về ta nối lại tơ duyên…

 

Bến duyên xưa, liệu còn nhớ đến thuyền?

Bản tình ca vẫn còn nguyên lời hát.

Dẫu biết rằng tình yêu như nốt nhạc

Khi vang xa, lúc điệu lạc tơ lòng!…

 

Anh lạc lỏng trên phố thị chiều đông

Thấy rộn rã mà lòng sao trống vắng?

Hồn miên man đắm chìm trong tĩnh lặng

Con đường buồn khi vắng bước chân em.

 

Thu đi rồi, Trăng cô quạnh, lạnh thêm

Giọt sương đêm nhìn hàng cây ủ rũ

Tiết Đông lạnh, nhớ thương em tình cũ

Mong ngày về sẽ có nụ hồng xuân!…

Hòa Hội – Phú Yên, 11/2022

 

   XUÂN TÌNH ƯỚC HẸN

 

Thấp thoáng lời anh bay trong gió

Trầm bỗng, thầm thì em có hay?

Xuân về say thoảng hương vị ngọt

Khiến tình anh nhớ ngót đến nay!…

                 

Xuân đến rồi đây em có về?

Để anh chờ đợi chốn xuân quê.

Hương vị xuân sang đang mời hẹn

Nhắc khéo lòng ai vẹn câu thề!…

 

Em hứa xuân về ta có nhau

Mai đào rực rỡ thắm sắc màu

Duyên tơ thơ mộng se thành chỉ

Tình hồng hoan hỉ dệt bền lâu!…

                

Anh mãi khắc sâu tình ước mộng

Một lòng chung thuỷ mối duyên hồng.

Mong em giữ trọn lời thề nguyện

Để tình xuân đẹp thoả ước mong!…

Hoà Hội – Phú Yên, 01/2023

 

 

NẾU KHÔNG CÓ EM

Không có em, Trời như không có nắng

Áng sương mù như phủ trắng hồn quanh

Không có em, anh trở thành vô nghĩa

Vì em là mộng ước của đời anh!…

                

Trái tim anh chỉ duy nhất để dành

Cho em yêu luôn chân thành thắm đỏ

Hình bóng em vẫn còn nguyên trong đó

Không phai mờ dù mưa gió bao quanh!

                

Không có em, hồn anh buồn cô quạnh

Thu sang về vẫn thấy lạnh trong tim

Không có em, chiều ngã sang màu tím

Bản tình ca chìm lặng bên sông thưa

                 

Không có em lá xanh như héo úa

Hoa trên cành cũng sầu muộn tả tơi

Không có em, biển khơi như nổi sóng

Cả cánh buồm cũng ngã bóng chơi vơi!…

 

Vậy em yêu hãy về bên anh nhé

Để tim hồng được hé nở cười tươi!…

Hòa Hội – Phú Yên, 6/2022

Nguyễn Hữu Nghĩa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: