Chùm thơ Lưu Thanh Mai (Hưng Yên)

03/04/23 – 03:04

Lưu Thị Thanh Mai
Bút danh: Thanh Mai Lưu
Năm sinh:1964
Nguyên quán:  Hưng Yên
Hội viên hội: Chuyện quê

Tác giả Lưu Thị Thanh Mai

NHỚ CHA!

Trăng nhòm qua cửa sổ
Nhìn tôi trăng mỉm cười
Trăng ở nơi xa xôi
Còn tôi – trần gian bụi!

Nhìn trăng tôi nhớ tới
Người cha già năm xưa
Và những câu hát ru
Đưa tôi vào giấc ngủ.

Lời ru tôi vẫn nhớ:
“Ánh trăng trăng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ!”*

Ánh trăng ngà còn đó
Cây đa cũng cùng trăng
Thằng Cuội ngồi dưới gốc
Chỉ tôi mất thăng bằng.

Cha tôi đã đi xa
Lời ru còn vang mãi
Cha ơi cha, con gái
Luôn nhớ cha suốt đời!

08/11/2022

NGƯỜI CỨ ĐI…

“Có một người như thế đấy, tôi thương!”
Thương ánh mắt, thương làn môi nồng ấm
Thương dáng nghiêng nghiêng giữa trưa hè ngập nắng
Thương bàn tay luôn ôm ấp, vỗ về.

Chiều buông dần ai rảo bước sơn khê
Ai đứng lặng nhìn theo mà rớm lệ ?!
Người cứ vô tình khiến lòng ai đau xé
Vẳng đâu đây tiếng chim gọi bạn- u sầu!

Ta lại ước chi có phép nhiệm màu
Níu bước chân người ta thương- dừng lại
Người cứ đi, trong lòng ta tê tái
Ta với người lại chỉ gặp trong mơ!

Cảm xúc dâng trào, viết vội mấy vần thơ
Mong người đọc- hiểu khối tình ai đó
Gió thổi mây bay, nắng vàng rực rỡ
Ta chờ người quay trở lại bến mơ.

Người cứ đi…ta thì cứ mãi chờ!

22/10/2022

 

ANH VẪN ĐỢI, VẪN CHỜ

“Anh có về qua lối cũ chiều nay
Cây lá úa…vẫn im lìm ngõ nhỏ “
Nhà của em, đóng then cài chặt cửa
Dấu yêu ơi, giờ em ở nơi nào?!

Đông đã về, lòng cảm thấy chênh chao
Liệu ta có lạc mất nhau trong cuộc đời bão tố?!
Nhớ về nhau, nhớ đến từng hơi thở
Nụ hôn nồng nàn và ánh mắt chao nghiêng!

Nhớ lắm cơ, nhớ chẳng thể nào quên
Bởi cuộc đời đôi ta là ngày dài cách trở
Thầm ao ước những niềm vui nho nhỏ
Cùng ngắm hoàng hôn, cùng đón bình minh.

Khắc trong tim duy nhất một bóng hình
Tuy xa cách không bao giờ phai nhạt
Về đi em, cùng anh nghe thông hát
Vi vút buồn,những lối cũ quanh co.

Dấu yêu ơi, anh vẫn đợi, vẫn chờ!

(Ngày mưa bão 27/09/2022)

KHÁCH BỘ HÀNH LẶNG LẼ

Đêm đại ngàn mưa đang xối xả
Người trên đường vội vã ngược xuôi
Thế mà có một bóng người
Bước đi lặng lẽ dưới trời mưa tuôn.

Chầm chậm bước dưới trời mưa ấy
Chẳng biết mình rồi sẽ đi đâu
Bởi vì cuộc sống cơ cầu
Lang thang khắp nẻo biết đâu là nhà

Thấp thoáng ở phía xa xa
Một ngôi nhà nhỏ đèn nhoà trong mưa
Tia hy vọng bừng lên trong mắt
Hay ta vào tá túc một đêm?

Đứng lặng một lúc bên thềm
Lại quay gót bước vào đêm mịt mù.

Nước mắt chợt lăn trên gò má
Hoà với mưa xối xả tuôn rơi
Trong lòng thầm trách ông trời
Để cho ta phải chịu đời đắng cay!

Một mình dấn bước nơi đây
Cô đơn, buồn tủi ai hay biết cùng?

 30/12/2022

THU VÀNG

Ta gọi mùa thu là thu VÀNG
Nắng như mật ngọt dát VÀNG ngọn cây
Trời cao mây lững thững bay
Lá VÀNG trước gió rụng đầy lối đi.

Hoa cúc cũng nở VÀNG rực rỡ
Cánh đồng VÀNG lúa trĩu nặng bông
Gió heo may lướt trên đồng
Cho hổng đôi má cho lòng đắm say!

Dấu yêu ơi ở nơi xa ấy
Nắng có VÀNG rực rỡ không anh?!
Bầu trời có bát ngát xanh
Như là ánh mắt long lanh thuở nào!

Đã qua bao thu VÀNG rồi nhỉ ?!
Hai chúng mình đằng đẵng biệt ly
Trong lòng chứa chất sầu bi
Gặp nhau thì ít, chia ly thì nhiều!

15/08/2022

Lưu Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: