Chùm thơ xuân – Nguyễn Văn Thi

20/02/23 – 09:02

Tác giả Nguyễn Văn Thi

GỬI EM ÁNH NẮNG MÙA XUÂN

Anh gửi cho em ánh nắng Xuân
Gửi em làn gió sắc hương nồng
Khi em nhận được vòng tay ấm
Là cả mùa xuân rực nắng hồng.

Ngày 1/2/2023

TỰ TÌNH

Ta nằm xuống còn gì không nhỉ
Những vần thơ để lại cho đời
Nghĩa là ta còn mãi đấy thôi
Đời tươi đẹp một trời yêu tha thiết.

 

VỌNG KHÚC TÌNH XUÂN

Bỗng trong sâu thẳm khúc Nguyệt Cầm
Vỗ về trong mộng gợi sắc xuân
Bâng khuâng nhớ lại hồn khơi động
Một khoảng trời xuân một bóng hồng

Lặng lẽ mơ màng trong nỗi nhớ
Âm thầm một thuở đã lùi xa
Năm tháng xuân qua đà khuất bóng
Mà lòng triễu nặng nỗi bâng khuâng.

Ngày 15/2/2023

CẢM XÚC VÀI NÉT HUẾ

Vẳng nghe một tiếng ai hò
Sông Hương dòng nước lững lờ mãi trôi
Ai về đến bến Văn Lâu
Cho ta nhắn gửi đôi câu cùng người

Tràng Tiền một dáng yêu kiều
Có người thiếu nữ buổi chiều ngắm sông
Nghiêng vành nón trắng hương nồng
Mãi trong chiếc nón có lồng câu thơ

Huế yêu ơi đẹp mộng mơ
Tràng Tiền nối nhịp đôi bờ yêu thương
Ngự Bình tỏa bóng sông Hương
Ngấn trong bóng nước soi gương cùng nàng

Huế ơi đẹp đến vô vàn
Cho bao Thi Sĩ gửi ngàn lời ca
Một vài nét Huế thiết tha
Bốn mùa Xuân sắc hương hoa gửi cùng

Tấm thành xưa tiếng Mỹ Nhân
Nghe như oai oán tuổi xuân trong đời
Cung Phi sắc đẹp sáng ngời
Mãi trong Cung cấm nghẹn lời đêm thanh

Ngày hôm Huế đẹp trong lành
Văn Lâu vọng tiếng Lữ hành khách du
Câu hò theo gió đung đưa
Hòa cùng với tiếng chuông chùa ngân xa.

Ảnh minh hoạ internet

CẢM XÚC TRĂNG XUÂN

Trăng xuân sáng tỏa hai miền
Việt Nam đất nước thêm niềm hiển vinh
Trăng xuân sáng tỏa lung linh
Nhớ thời Bác đã việc Quân luận bàn

Trăng xuân đất nước Huy Hoàng
Một thời gian khó sáng Trang Sử Vàng
Tiếng thơ ai đã ngân vang
Niềm tin hy vọng bóng vàng nước non

Nguyên Tiêu một bóng Trăng tròn
Ngấn trong bóng nước hãy còn mãi lưu
Bài Thơ Bác viết “Nguyên Tiêu”
Sáng trong Trang Sử Mỹ Miều nước non

Bóng trăng xuân bóng trăng tròn
Sáng trong muôn thuở nước non xuân về
Trăng xuân lòng dạ hả hê
Mỗi mùa xuân đến nhớ về “Nguyên Tiêu”

Nguyễn Văn Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: