21/02/23 – 07:02

HOA TUYẾT SƠN
Có một loài hoa gọi tuyết sơn
Sống ở môi trường có núi non
Mùa đông rét mướt cây vẫn sống
Mùa hè khô nóng chẳng héo hon
Cây trổ nhiều hoa bông rất đẹp
Tím hồng một góc phía chân trời
Hoa mọc thành bụi trông rất thích
Khi đã thấy rồi phải đến nơi
Tôi đi tìm mua nhiều cây giống
Đem về trồng chậu , thích thì chơi
Trồng trên sân thượng nơi khắc nghiệt
Mà cây sống khỏe đấy bạn ơi
Ban ngày trời nắng như đổ lửa
Sáng sớm lên vườn tạo ra mưa
Chiều muộn tưới ẩm thêm cho gốc
Thế mà cây sống khỏe rất ưa
Một năm cây ra nhiều đợt hoa
Mỗi tháng một hai lần bừng nở
Hoa nở bạt ngàn màu hồng tím
Gọi đàn ong mật đến thăm hoa
Hoa nở, hoa rơi như kết thảm
Thảm hoa tươi, sắc thắm chan hòa
Khi hoa nở hết cây vẫn đẹp
Ngút ngàn cánh lá xếp như hoa
Lá cây tuyết sơn màu xanh bạc
Ở nơi đồi núi gọi tuyết sơn
Tuyết sơn còn có tên rất đẹp
Tuyết Sơn Phi Hồng gọi dáng hoa
Tuyết sơn nhà tôi đang bừng nở
Tím hồng sân thượng một khung trời
Tháng Tư hoa nở mừng chiến thắng
Ngắm hoa nhớ mãi Tháng Tư ơi !

Thảo Điền 31/3/2022
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân