21/02/23 – 07:02

CHÀO ĐÓN 2023
Tạm biệt năm ba số hai
Để lại ký ức khó phai tỉnh đời
Hy vọng năm mới thảnh thơi
Nhờ bớt hoang tưởng mê mờ tham sân.
Hà Nội, 01/01/2023
NHẪN NHỊN
Nhẫn là dùng dứt ganh đua
Từ bi hỷ xả không đùa giỡn chơi
Nhịn nhường chẳng chấp nghịch đời
Giác ngộ giải thoát luân hồi tử sinh.
Hà Nội, 18 /02/2022
NHỊCH LÝ
Càng giàu càng khổ bởi đua bơi
Hiện tại văn minh điện tử đời
Kẻ ác tâm tham bày việc thiện
Người tài trí tưởng vẽ trò chơi
Nên thời hỷ xả tìm mua tiếng
Bởi thế từ bi chạy bán lời
Đạo đức thầy tu ghi quá sạch
May còn giáo lý ẩn kinh phơi.
Hà Nội, 18/02/2023

THANH TỊNH THIỀN
Biết đủ nghe đầy dứt dừng thôi
Từ nay hết khổ với luân hồi
Giác ngộ chân như tường hạnh phúc
Từ bi hỷ xả sống muôn đời.
Hải Phòng, 16/02/2023
CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG
Hiểu bệnh dễ chữa được thân
Biết tật sẽ thấy rõ tâm tánh mình
Học hỏi trí tuệ thông minh
Giác ngộ nghe thấu nhân tình thế gian.
Hải Phòng, 16/02/2023
Hồ Đường Mậu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân