Chùm thơ – Nguyễn Nhân (Nguyễn Thanh Nhàn) – Hà Nội

21/02/23 – 10:02

Tác giả Nguyễn Nhân

TIẾNG LÒNG

Em về nơi đó còn vương
Câu thơ lục bát, bên đường chim ca
Thu qua lâu, đông dần xa
Xuân về đơm trái, dâng hoa nhớ người

Tình trời, tình đất, tình người
Hòa trong gió thoảng đầy vơi tiếng lòng
Ai đi có nhớ ai không
Nghe trong tiếng nhạc cuối đông nguyện cầu

Tình mình ước nguyện từ lâu
Trạng nguyên đỏ thắm nhớ câu ân tình
Noel không phải một mình
Noel có bóng người tình là em.

 

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

(Viết nhân 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

Nay về thăm lại trường xưa
Đông về dìu dịu như vừa sang xuân
Ngẩn ngơ lòng những tần ngần
Yêu sao cái tuổi giữa sân nô đùa

Mấy bạn nữ ngồi thêu thùa
Mấy ông nghịch tử: “mày thua nghe mày”
Nhìn rồi mắt thấy cay cay
Tuổi thơ mộng mị còn đây hiện về

Xa trường lớp, xa làng quê
Trang sách xếp cả lời thề cánh hoa
Ra trường xa thật là xa
Em luôn ghi nhớ lời ca ơn thầy

Hôm nay về lại nơi đây
Thăm ngôi trường cũ đong đầy yêu thương
Thăm thầy cô những mến thương
Mừng ngày nhà giáo vấn vương bao ngày

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Con xin ghi tạc từng ngày không phai
Đầu đông gió lạnh rơi dài
Hình thầy cô vẫn miệt mài nơi đây

Nắng mưa chèo lái bao ngày
Con thuyền chở nặng tháng ngày vinh quang
Giúp học sinh tỏa hào quang
Tỏa đi muôn hướng giang san nước nhà

Mừng ngày nhà giáo trường ta
Em xin gửi tặng bó hoa dâng đời
Tặng thầy cô mến thương ơi
Lung linh nhà giáo rạng ngời nước non.

 

Ảnh minh hoạ internet

THÁNG 3

(Viết nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3)

Ngày vui ngắm cảnh tháng Ba
Hoa bưởi trắng muốt nở ra thơm lừng
Hoa xoan tím biếc rưng rưng
Chúc mừng phụ nữ tưng bừng khác xưa

Hoa hồng, thiệp chúc, quà đưa
Mày râu các đấng làm vừa lòng em
Chuyện lạ ngày xưa nay quen
Sân, nhà, bát đĩa leng keng anh làm

Lòng nàng vui sướng chứa chan
Hoa xoan nở giữa vườn xoan tím trời
Hôm nay hạnh phúc tuyệt vời
Xin chúc tất cả một trời bình yên

Một nửa thế giới cười duyên
Chị em phụ nữ lên tiên cả rồi
Em về cất tiếng: tuyệt vời
Cầu chúc thế giới đời đời ấm no.

 

NỖI BUỒN GIAO MÙA

Nỗi niềm đêm gọi thời gian
Giao mùa đông đến ngập tràn nhớ thương
Thức khuya mới biết đêm trường
Hỏi người nơi ấy có vương nỗi sầu

Thu đã đi đâu về đâu
Để tình dang dở âu sầu đường tơ
Heo may cuốn lạnh vần thơ
Tình ta chưa trọn bơ vơ mây chiều

Đường tình đã ngỏ lời yêu
Đông về phủ bóng bao điều ước mơ
Bao giờ… cho đến bao giờ…
Cho ta sống lại giấc mơ thuở nào

Tình ơi! Mi chạy phương nào
Để mình ta đứng chênh chao nỗi buồn.

 

TÌNH BUỒN CUỐI THU

Một ngày nắng ít mưa nhiều
Tôi đi bách bộ một chiều cuối thu
Tiếng mưa cứ ngỡ tiếng thu
Ai đem cắt nửa tiếng ru cuộc đời

Mưa rơi nặng hạt mưa rơi
Trong lòng nặng trĩu một thời long đong
Cứ ngỡ hạnh phúc sáng trong
Một ngày trở gió cho lòng buồn vương

Yêu nhau có cả tình thương
Đường tình vội cạn biết đường nào đi
Em ơi! Có nhớ những khi
Yêu em yêu cả đường đi lối về

Nay tình đã nhuốm ê chề
Anh xin được cất lời thề ngày xưa
Nói sao cho đủ cho vừa
Chiều em anh nói cho vừa lòng em

Quay về cuộc sống không quen
Nước mắt lã chã suốt đêm ê chề
Chúc em hạnh phúc ngày về
Chúc em cuộc sống bốn bề lời ru.

10/2017

Nguyễn Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: