22/02/23 – 09:02

MÙI HƯƠNG
Hương bưởi tràn xuống ngõ nhà
Anh qua ngửi phải thế là ngẩn ngơ
Cổng nhà em thả dáng thơ
Hồn anh lạc giữa bơ vơ nẻo về
Đêm về anh kết câu thề
Níu hương hoa để vỗ về niềm yêu
Trông cho đến mỗi buổi chiều
Anh qua lối ngõ ngửi nhiều hương hoa.

Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân