Chùm thơ gia đình Vũ Ngọc Chiến

23/02/23 – 07:02

 

Nhà thơ Vũ Ngọc Chiên và phu nhân

 

 

ÔNG NỘI DẠY TÔI HỌC

Ông nội dạy tôi từ khi tôi ba tuổi
Ông dắt Nghé Con* đi khắp xóm làng
Bảng là sân phấn là cục gạch non
Chơi mà học, học mà chơi vui vẻ
Ông lấy gạch non kẻ mờ dòng kẻ
Xuống mặt sân và dạy chữ cho tôi
Ông gọi Nghé Con ơi!Nghé Con ơi!
Đến ông dạy cho Nghé Con biết chữ
Chữ là gì làm sao tôi đã hiểu
Ông nội viết và bảo đây là chữ a
Tôi hỏi ông sao lại gọi chữ a
Ông nội bảo cứ học rồi sẽ biết
Ngày mỗi ngày ông và tôi mải miết
Học trên tường và học cả trên sân
Mỗi ngày hai ba chữ học dần dần
Chơi mà học, học mà chơi vui vẻ
Chẳng mấy bữa tôi nhận ra mặt chữ
Cả chữ viết thường và chữ viết hoa
Cả chữ in thường và chữ in hoa
Tôi cứ đọc ê a từng con chữ
Tôi đã học thuộc lòng tên chữ cái
Rồi ông dạy tôi biết cách ghép vần
Từ đầu tiên ông dạy ghép từ ông
Ô en rê ông en nờ ô nô i nôi nặng nội
Bờ ô bô sắc bố  mờ e me nặng mẹ…
Chẳng bao lâu tôi ghép vần được hết
Tên ông bà, tên bố mẹ, anh em
Tên người thân, tên tất cả mọi người
Tên con chim, con trâu, con ong, con bướm…
Tôi biết đọc, dần dần tôi biết viết
Tôi biết tên các dấu gắn vào đâu
Tôi biết dấu huyền sắc hỏi nặng ngã
Tôi biết dấu chấm dấu phẩy khi nào
Biết dấu chấm phẩy, chấm than, dấu hỏi
Rồi ông nội dạy từng câu thơ ngắn
Cầm tay tôi nắn nót viết từng từ
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”**…
Tôi không hiểu tôi lại phải hỏi ông
Ông ơi sao cò lại gánh được gạo
Ông giải thích dần dần tôi đã hiểu
Khi hiểu rồi ông dạy tiếp bài sau
Những bài thơ ông dạy thấy vui vui
Cũng có bài thơ nghe thấy ngậm ngùi
Tôi cứ học như chơi không phải học
Và mỗi lần nghe gọi Nghé Con ơi!
Tôi đến bên ông nét mặt vui cười
Tôi đã học và lớn lên vậy đó
Năm tuổi vào lớp một học như chơi
Tôi thương ông thương suốt cả cuộc đời
Ông tôi đã vì dân vì đất nước
Nay xa cách dấu yêu còn nhớ mãi
Vẫn hình dung ông gọi Nghé Con ơi!

Cháu Vũ Ngọc Chiến kính nhớ ông!…

Thảo điền 20/02/2019

*Nghé Con: tên thường gọi ngày ấu thơ

**Ca dao

 

THANH MINH NHỚ MẸ CHA!

Thanh minh nhớ mẹ nhớ cha
Nhớ tiên tổ, nhớ ông bà , nhớ quê
Phương xa lòng vẫn hướng về
Quê hương nơi chốn cội nguồn yêu thương 

Con đâu rời bỏ quê hương
Con đi tìm hướng tìm đường tương lai
Trải qua những tháng năm dài
Nay con đã đến tuổi đời bảy mươi. 

Xa bố mẹ nhớ khôn nguôi
Một, hai năm mới có lần về thăm
Cha già, mẹ yếu từng năm
Nay cha khuất núi, mẹ nằm đất sâu! 

Nhớ thương lòng những rầu rầu
Tim con ngấn lệ! Còn đâu ngày nào
Ngày cha mẹ vẫn ước ao
Mong con khôn lớn, tự hào vì con 

Con luôn giữ tấm lòng son
Vượt qua gian khó để còn hôm nay
Những gì con đã dựng xây
Là công cha mẹ những ngày dậy con

Nay cha mẹ khuất núi non
Mồ yên mả đẹp chúng con nguyện thờ
Thanh minh lòng có bơ vơ
Nhớ thương thương nhớ con giờ nhớ thương!

 

THƯƠNG EM GÁI ÚT!

(Nhớ ngày giỗ em, giỗ Mẹ

Giỗ em 09/11/AL

Giỗ Mẹ 12/11/AL)

Ngày ấy anh đi làm xa
Em còn nhỏ lắm ở nhà
Bố mẹ thương em nhiều nhất
Hai tuổi em biết hát ca

Tất cả các anh các chị
Đều yêu đều quý đều thương
Có em cả nhà vui vẻ
Bố mẹ chẳng quản gió sương 

Bố đi làm dù vất vả
Mẹ luôn tần tảo sớm hôm
Về nhà quên hết mệt nhọc
Thương em đầy ắp tâm hồn 

Không may một ngày em bệnh
Căn bệnh quái ác làm sao
Mẹ đưa em đi trạm xá
Thuốc thang chẳng cứu được nào

Hỡi ôi! Em không còn nữa!
Thương em nước mắt dâng trào
Bố mẹ bỗng như đổ gục
Các anh các chị lao đao

Anh về không còn em nữa
Thương em không thể khóc gào
Trái tim anh như quặn thắt
Thương em gái nhỏ biết bao

Em đi về với cõi tiên
Yêu thương vẫn luôn ở lại
Bố mẹ lòng đau tê tái
Cuối đời vẫn mãi thương em

Thời gian thấm thoát trôi qua
Bố mẹ đã theo tiên tổ
Anh chị phương xa vẫn nhớ
Tới em gái nhỏ năm xưa

Mỗi lần anh chị về quê
Thắp hương ông bà, bố mẹ
Thắp hương cho em gái bé
Thương yêu bỗng chốc tràn về 

Nay anh chị cũng đã già
Rước ông bà cùng bố mẹ
Rước hương linh em gái bé
Vào nhà anh chị để thờ 

Em ở nhà anh chị nhé
Lúc nào em cũng về quê
Cũng như ông bà bố mẹ
Ở đâu cũng vẫn đi về 

Ông bà bố mẹ và em
Bây giờ đi mây về gió
Anh chị cứ mong là có
Bố mẹ cùng em lại vào

Cứ nghe trong gió lao xao
Cứ thấy tâm mình ấm nóng
Mỗi khi anh chị mong ngóng
Bố mẹ và em hiện về!

Còn mấy ngày tới nữa thôi
Anh chị mời em về nhé
Mời ông bà cùng bố mẹ
Hương trầm thơm ngát bay xa! 

Thảo Điền 05/12/2021

Nhằm ngày 02/11/ Tân Sửu

 

THỨ HAI – THỨ SÁU!

Sáng ông thể dục xong rồi
Nấu ăn cho cháu , ông ngồi làm thơ
Vẫn canh cho đúng thì giờ
Đánh thức cháu dậy không chờ ngủ thêm
Khăn mặt sạch sẽ rất êm
Rửa mặt cho cháu bên thềm nhiều hoa
Tỉnh, vui, cháu khẽ hát ca
Ông cho ăn sáng để mà kịp đi
Túi đeo chuẩn bị những gì
Cho hai ông cháu một khi đến trường
Thay quần áo mới bà thương
Cháu xinh cháu đẹp tựu trường cháu vui
Còn ông một chút ngọt bùi
Ăn trưa nghỉ tạm thế rồi lướt phây
Tuy không đi đó đi đây
Mà nhiều người bạn đong đầy mến thân!

Đường cháu đi học không gần
Buýt sông rộng mát trong ngần nước reo
Cánh cò dìu dặt bay theo
Nhiều con đang đậu mảng bèo trên sông
Cháu ông dõi mắt ngắm trông
Cò đang bắt cá, nắng hồng lung linh
sóng xô vạt nước rung rinh
Cây ven bờ vẫy, lục bình trôi sông
Thanh Đa bến đỗ bềnh bồng
Bến Hiệp Bình Chánh, cháu – ông lên bờ
Dòng sông như một dòng thơ
Bờ thương bờ nhớ bến mơ con tàu 

Chiều xuôi con nước về đâu
Khi lên khi xuống nhịp cầu xuống lên
Cầu tàu đón khách đi trên
Có hai ông cháu xuống lên mỗi ngày
Quen thân nhìn đã biết ngay
Các cô các chú đêm ngày trên sông
Tàu đi như một con rồng
Con rồng xuôi ngược bến sông sớm chiều
Đi tàu lòng thấy thêm yêu
Sài Gòn hoa lệ phiêu diêu thả hồn
Mai ngày cháu sẽ lớn khôn
Tình yêu đất nước tâm hồn bay cao!

Hiệp Bình Chánh 10/11/2022

 

GIA TÀI

Gia tài bố mẹ cho con
Là tư tưởng và những lời bảo ban
Là thử thách vượt gian nan
Là biết chịu khổ cơ hàn gian lao
Là đừng có hỏi tại sao
Bố mẹ chẳng có đồng nào cho con 

Gia tài ở tấm lòng son
Đức tâm trung – hiếu mãi còn để răn
Có trí tuệ bớt nhọc nhằn
Có nhân có nghĩa tấm chăn cuộc đời
Lễ độ sống để làm người
Biết giữ chữ tín cho đời tin yêu

Gia tài có ở hình hài
Bố Mẹ sinh dưỡng an bài mai sau
Có nhân có nghĩa sẽ giầu
Giầu tình giầu nghĩa là câu Thánh hiền
Không là những kẻ đảo điên
Hám danh hám lợi hám tiền mà đau 

Gia tài có trước có sau
Là con tự biết làm giàu cho con
Không như những đứa mót bòn
Gà què ăn quẹn có còn người không
Cuộc đời có có không không
Vô thường vô ngã những mong làm người 

Con đi khắp bốn phương trời
Đủ ăn đủ sống nhiều người thương yêu
Đi làm con có tiền tiêu
Là do bố mẹ để nhiều cho con…

Thảo Điền 11/12/2021

 

ĐƯỢC TIN CHÁU VỀ THĂM!

Ông bà mừng cháu về thăm
Quê hương đúng dịp trăng rằm sáng soi
Ông bà mong mãi đấy thôi
Được tin lòng những bồi hồi con tim

Mải mê ông cứ kiếm tìm
Ngắm hình ảnh cháu lặng im mỉm cười
Bà vui sao nước mắt rơi
Phải chăng mừng quá ở nơi tim bà 

Từ ngày hai cháu đi xa
Ông bà thương nhớ bao la biển trời
Bao lần lòng những chơi vơi
Nhớ thương hai cháu ở nơi xa vời 

Thấy hai cháu khỏe vui chơi
Học hành chăm chỉ vâng lời mẹ cha
Ông bà dù có cách xa
Cũng mừng vui lắm như là ở bên

Cháu Bin học giỏi vang tên
Cháu Su nhanh nhẹn ngoan hiền đáng yêu
Mong hai cháu tiến bộ nhiều
Hòa đồng bè bạn sớm chiều khỏe vui

Chỉ còn ít ngày nữa thôi
Ông bà con cháu gặp nơi quê nhà
Quê hương sau những cách xa
Cháu về thăm lại vỡ òa niềm vui!

Cháu về thỏa sức vui chơi
Ngắm trông cảnh đẹp ở nơi quê mình
Non xanh nước biếc hữu tình
Khi xa nhớ mãi bóng hình nước non. 

Cháu ơi giữ tấm lòng son
Quê hương nguồn cội mãi còn trong tim
Hai cháu như những cánh chim
Tung bay mạnh mẽ kiếm tìm tương lai

Ông bà nay yếu cả hai
Tuổi cao sức yếu chẳng sai chút nào
Ông bà cũng rất tự hào
Có hai cháu nhỏ vươn cao vào đời

Gắng lên cháu ông bà ơi
Chăm ngoan học giỏi những lời ông mong
Nghĩa nhân trung – hiếu trong lòng
Có tâm trong sáng, có tình thanh cao

Yêu thương cha mẹ biết bao
Yêu thương nguồn cội, tự hào nước non
Hai cháu hai tấm lòng son
Ông bà mãi mãi vẫn còn nhớ thương!

Thảo Điền 27/5/2022

 

CHÁU VỀ THĂM ÔNG BÀ

Hôm nay hai cháu về thăm
Ông bà vui quá được chăm cháu rồi
Cháu về từ nước xa xôi
Lớn mau khỏe mạnh như chồi đang vươn
Ông bà chuẩn bị tinh tươm
Có phòng ngủ đẹp sân vườn có hoa
Thời gian thấm thoát trôi qua
Từ lần về trước nay là ba năm
Cháu ngoan cháu học giỏi chăm
Su, Bin nhanh nhẹn mến thăm cội nguồn
Cháu thương bố mẹ gian truân
Cháu yêu cháu quý tình thân đậm đà
Cháu còn đang nụ chưa hoa
Tuổi thần tiên mới chỉ qua lên mười
Học hành vươn tới làm người
Hiếu – trung nhân nghĩa dâng đời chữ tâm
Cháu đang phấn đấu âm thầm
Vươn lên để đứng ngang tầm văn minh
Cháu ông bà rất đẹp xinh
Ông bà mừng lắm tâm tình cháu yêu
Để cho hai cháu hiểu nhiều
Ông bà bố mẹ bao nhiêu nghĩa tình
Ông bà vui thỏa lòng mình
Chúc cho hai cháu khỏe xinh yêu đời! 

Thảo Điền 16-17/6/2022

 

NIỀM VUI NAY BỖNG VỠ ÒA!

Ngày đi cháu bé tí hon
Ông bà thương nhớ mỏi mòn con tim
Năm năm vời vợi dõi tìm
Những hình ảnh cháu lặng im xa vời

Ở nơi góc biển chân trời
Cháu như tia nắng rạng ngời trong ông
Để rồi ông cứ ngóng trông
Một ngày nào đó cháu ông về nhà

Niềm vui nay bỗng vỡ òa
Cháu về khôn lớn ông bà yêu thương
Hôm nay trên đất quê hương
Ông bà con cháu mở chương cuộc đời

Vẫn xa vẫn nhớ vợi vời
Nhưng nay cháu lớn sáng ngời ước mong
Ngoan hiền có một tấm lòng
Thương yêu cha mẹ ấm trong tim mình

Ông bà mãi mãi hiện sinh
Là nơi nguồn cội bóng hình nước non
Ở xa cháu mãi vẫn còn
Quê hương đất nước lòng son ông bà

Tình yêu thương của mẹ cha
Hành trang để cháu có đà vươn lên
Ông bà không ở gần bên
Vẫn thương yêu cháu gọi tên hàng ngày

Cháu ơi cháu học cho hay
Báo tin học tập về ngay ông bà
Ông bà xa chẳng có quà
Nhưng mà vui lắm nở hoa trong lòng
Ông bà vẫn mãi ước mong
Hiển vinh cháu lại về vòng tay yêu!

Thảo Điền 03/7/2022

 

CHÁU DU TÂY

Cháu đi về nước văn minh
Ông bà thương nhớ lặng thinh không cười
Cháu đi học để làm người
Chỉ mong cháu khỏe vui chơi ông mừng

Những ngày vui vẻ tưng bừng
Với ông bà đã lại ngưng mất rồi
Ông bà buồn quá đi thôi
Lòng thương nhớ cháu ở nơi xa vời

Cách sông cách biển cách trời
Mà hình ảnh cháu cứ ngời trong ông
Ở quê ông lại ngóng trông
Một hai năm nữa cháu ông sẽ về

Cháu ông chắc rất nhớ quê
Hãy vui cháu nhé khi về nhà ngoan
Cháu vui ông cũng hân hoan
Ông bà thương cháu ngập tràn con tim

Thương mà lòng cứ lặng im
Bà đang luẩn quẩn như tìm đâu đây
Ông thì lại lướt trên “phây” (Facebook)
Làm thơ nhớ cháu mắt cay lệ nhòa

Cháu đi ông chẳng có quà
Tặng thơ cháu đọc nở hoa dâng đời
Tình ông đề tặng cháu thôi
Để con tim cứ bồi hồi trong ông

Dù xa cách biển vẫn trông
Ông mong hai cháu học thông biết nhiều
Vẹn tròn hai trái tim yêu
Nhớ thương quê mẹ là điều ông mong

Thương yêu cha mẹ trong lòng
Ông mong hai cháu nối vòng yêu thương
Gia đình trọn vẹn mọi đường
Ở bên cha mẹ tình thương dạt dào

Qua bao vất vả gian lao
Mừng cha mẹ cháu tự hào về con
Ông bà tình nghĩa sắt son
Những hình ảnh cháu mãi còn trong tim!

Thảo Điền 07/7/2022

 

ÔNG BÀ YÊU CÁC CHÁU!

Ông bà yêu cháu bao nhiêu
Ông bà nhận được rất nhiều mến thương
Gương mặt cháu sáng như gương
Nụ cười giọng nói má hường đáng yêu

Ông bà thương cháu rất nhiều
Thương khi còn nhỏ rồi yêu quá chừng
Cháu ngoan nét mặt vui mừng
Cháu chơi cháu nghịch tưng bừng mà vui

Ông bà thương cháu xa xôi
Ngày đêm mong ngóng bồi hồi con tim
Ông bà dõi mắt đi tìm
Những hình ảnh cháu cho tim dạt dào

Ông thương cháu gái biết bao
Cháu xinh cháu đẹp lúc nào cũng ngoan
Ông bà chăm chút chu toàn
Ông bà cho cháu muôn vàn yêu thương

Ông bà yêu cháu Hoàng , Hùng
Ít chăm được cháu ít cùng đi chơi
Ông bà ngoại chăm cháu rồi
Mỗi khi gặp cháu Ông thời mới chăm

Ông bà mong ngóng từng năm
Các cháu khôn lớn siêng , chăm học hành
Ngoan hiền khỏe mạnh tinh nhanh
Trái tim trong sáng lòng lành thiện lương !

Thảo Điền 03/9/2022

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: