Chùm thơ tri ân – Tác giả Kim Phượng

24/02/23 – 11:02

Tác giả Kim Phượng

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ là ngàn vạn ánh sao
Soi đường con bước đi vào tương lai
Mẹ là ánh nắng ban mai
Sưởi cho con ấm bao ngày mùa đông

Mẹ là biển cả mênh mông
Cho thuyền con được xuôi dòng đó đây
Mẹ là bóng ngã hàng cây
Nghiêng che mưa nắng tháng ngày cho con

Mẹ là tất cả đời con
Ngày nào còn mẹ con còn ngày mai
Nguyện cầu mẹ khỏe tháng ngày
Để xuân còn mãi còn hoài với con

Còn mẹ gót đỏ như son
Còn mẹ con được nỉ non tháng ngày
Còn mẹ còn cả tương lai
Còn mẹ còn mãi ngày dài trẻ thơ.

06/08/2020

 

MÃI KHẮC GHI

CÔNG trời biển chẳng gì so sánh
CHA sáng ngời kiêu hãnh màu son
NGHĨA ân đạo hiếu vuông tròn
MẸ dìu dắt trẻ lon ton tháng ngày

ƠN cao cả người xây nền móng 
THẦY dạy truyền khát vọng tương lai
PHẬN nhi rèn giũa miệt mài
CON đò tri thức chông gai vững vàng 

KHẮC trong dạ vinh quang đường lối 
MÃI rạng ngời nguồn cội chép ghi
NỢ kia trả mãi bởi vì
VAY THÂN mượn CHỮ lấy chi đáp đền

MỘT hai tiếp làm nên lớn mạnh
ĐỜI vẹn toàn dũng mãnh đó đây
CÔNG CHA NGHĨA MẸ ƠN THẦY
PHẬN CON KHẮC MÃI NỢ VAY MỘT ĐỜI.

10/11/202

CÔNG ƠN HIẾU ĐẠO (1)

Cha mẹ đã cho ta hình vóc
Cả cuộc đời nhằn nhọc nắng mưa
Thầy cô gieo vạn ngữ chẳng thừa
Năng chăm bẫm sớm trưa mỗi bận

Tóc phai bạc vương đầy bụi phấn
Tháng năm dài kiên nhẫn dầy công
Đạo hiếu tôn giữ chặt tim hồng
Ân nghĩa khắc mãi không nhoà nhạt

Ơn trời biển đong đầy câu hát
Nợ thanh cao dào dạt nơi lòng
Dẫu ngược đường xuôi nẻo đục trong
Tận đáy dạ tay vòng dâng kính.

 

ảnh tác giả

HOA HIẾU TỬ

Vu Lan tháng bảy ngày rằm
Đóa hoa hiếu tử lăm râm nguyện cầu
Phật Trời hóa giải ân sâu
Độ cho cha mẹ phép mầu lộc ban

Đừng ai vướng cảnh lệ tràn
Ngàn thu đưa tiễn nát tan cõi lòng 
Biết rằng giữa trốn hư không
Nào đâu tránh được ngăn dòng cách xa

Trót mang phàm tục ta bà
Sinh ly tử biệt xảy ra lẽ thường
Nhưng mà hai chữ nhớ thương
Mãi hoài lưu luyến đôi đường rẽ phân 

Mẹ cha đạo hiếu con cần
Đáp đền sinh dưỡng song thân vẹn toàn
Dẫu người khuất dạng núi non
Nghĩa ân cao cả mãi còn trong tim.

15/08/2022

 

CÔNG ƠN MÃI NHỚ

CON chữ nhỏ gieo vần ghép nghĩa
ĐÒ gắng mang tròn trịa đức tài
CHỞ đầy ước vọng tương lai
NẶNG vương trách nhiệm giũa mài dựng xây

TÌNH cao cả đong đầy thánh thiện
THƯƠNG trọn dành vạn chuyến đưa qua
GIÚP muôn thế hệ nước nhà
EM nào cũng thể nụ hoa rạng ngời

MỞ tri thức trăm nơi nghìn nẻo
LỐI trao dồi khôn khéo anh minh
TRÊN thêu dưới bện khắt tình
ĐƯỜNG dù gian khó kiên trinh chẳng sờn

THÀNH tích đạt nhớ ơn cô giáo
CÔNG mãi ghi thầy bảo tận tường
CON ĐÒ CHỞ NẶNG TÌNH THƯƠNG
GIÚP EM MỞ LỐI TRÊN ĐƯỜNG THÀNH CÔNG.

Kim Phượng (Câu khoán mượn)

Kim Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: