24/02/23 – 10:02

THĂM MẸ
Con về Thanh Hóa sớm nay
Nắng Xuân nhẹ hạt vương đầy lối đi
Hàng cây ven lộ thầm thì
Mường Thanh (¹) nơi ấy diệu kỳ chờ ta
Mừng vui chúc thọ mẹ già(²)
Chín mươi năm – Một bài ca dâng đời:
Điện Biên đồi núi chơi vơi
Hành quân tải đạn Mẹ thời xá chi…
Giặc tan Mẹ vội trở về
Ghé vai xây dựng làng quê mạnh giàu
Tu nhân tích đức bấy lâu
Dành cho con cháu trọn bầu trời xanh
Cây đời kết trái ngọt lành
Bảy người con đặng bảy nhành hoa thơm
Mẹ nay chín chục xuân tròn
Lễ mừng thọ Mẹ các con báo đền
Dịu dàng như một bà Tiên
Ung dung tự tại bách niên thọ trường!
Ngày 25/01/2023

Nguyễn Thế Khang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân