Chùm thơ xuân – Bùi Ngọc Ẩn

24/02/23 – 01:02

Tác giả Bùi Ngọc Ẩn

TRỜI XUÂN

Trời chiều én liệng sáng vầng mây
Cuộc sống dân ta chẳng héo gầy
Vạn chốn tươi nhuần hương thắm trải
Ngàn nơi dịu ấm sắc nồng vây
Hoan ca đón tết cầu hưng vượng
Phấn khởi mừng xuân chúc vẹn đầy
Rạng rỡ quê mình đời tận hưởng
Tâm lòng mãn nguyện thoả vui lây.

 

SẮC XUÂN

Xuân
Rộn ràng
Khoe sắc đậm
Ngàn hoa nồng ấm
Ngát thơm toả giữa đời
Ngọt ngào thấm dịu muôn nơi
Trời trong vắt cao xanh vời vợi
Thêm mát rượi rạng ngời tươi phơi phới
Trao tặng phô bày mời mọc án thơ say
Dạ ngất ngây vì cảnh vật chốn này
Mơ cuộc sống nghìn năm vinh hiển
Ái đọng êm cùng dâng hiến
Rực rỡ đượm hương tình
Óng mượt lung linh
Nụ cười nở
Mãi nhớ
Thương.

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Tuyệt sắc mê hồn buổi sáng nay
Ngàn hoa rực rỡ điểm tô bày
Tươi ngời phấp phới màu cờ thắm
Rợp cả khung trời lộng gió bay
Kẻ lại ơi nhanh về chốn ấy
Người qua hỡi lẹ đến nơi này
Quê mình đẹp lắm nào ai thấu
Vạn nẻo khơi nguồn thật đắm say.

 

Ảnh minh hoạ internet

THÌ THẦM MÙA XUÂN

Mùa xuân về khắp nẻo chốn quê ta
Ngàn hoa nở lung linh cười tươi thắm
Làn hương toả ngất ngây lan vạn dặm
Sợi nắng hồng tô thẫm sắc đào mai

Hồn đắm say dòng mật ướp đan cài
Thêu cuộc sống tương lai đầy vui vẻ
Đời diễm tuyệt tình phiêu bồng lướt nhẹ
Hai nữa mình thỏ thẻ dệt yêu thương

Dẫu đôi nơi cách biệt những đêm trường
Luôn chảy mãi ái vương lồng nhỏ giọt
Thêm dịu mát đẫm tràn cơi thánh thót
Thật mặn mà ấm ngọt lộng thênh thang

Đến nghìn năm vẫn cháy bỏng nồng nàn
Niềm hạnh phúc chứa chan trào ân đậm
Tình tuyệt mĩ miên man bao nồng ấm
Xây cuộc đời mộng ước đẫm hương yêu.

 

RƠI NỬA VẦN THƠ

Nửa vần thơ làm rớt ấy của tôi
Ai nhặt được chớ bồi hồi lo lắng
Mà suy nghĩ để nỗi lòng thêm nặng
Vì bến tình đó chẳng thể vẹn nguyên

Cớ tại sao người ước mộng hão huyền
Còn cất giữ là vật riêng thế nhỉ
Bài anh viết nào tròn câu đạt ý
Rất eo nghèo nên đâu chỉ như mơ

Lý do nao em cứ phải thẫn thờ
Đem chắp vá rồi ngẩn ngơ mường tượng
Thêm hứng khởi trào dâng niềm vui sướng
Ghép xong ngồi tận hưởng phút thăng hoa

Dạ đắm say ngất ngưởng đến vỡ oà
Mong thắm đượm giao thoa mùa xuân đến
Toả ngan ngát dịu nồng hương ái bện
Suốt cuộc đời yêu mến nủa vần thơ.

Bùi Ngọc Ẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: