Chùm thơ xuân – Chử Văn Hòa

24/02/23 – 02:02

Tác giả Chử Văn Hòa

MÀU TÍM HUẾ

Sắc mầu tím Huế tôi yêu
Để tôi gặp lại những chiều Huế thương
Hai bên bờ sóng sông Hương
Trường tiền nối nhịp vấn vương tơ lòng

Trên cầu em đợi ai mong
Để tôi hỏi nhỏ trong lòng nhớ ai
Áo dài tím Huế mảnh mai
Tay em cầm chiếc nón bài thơ nay

Môi hồng tươi thắm men say
Làn da trắng đẹp như mây trên trời
Mắt huyền làm trái tim rơi
Cho anh xin một nụ cười nhé em

Ôi mầu tím Huế thân quen
Trong mầu tím ấy ánh lên tình nồng
Nắng soi nhuộm má em hồng
Dịu dàng sắc Huế anh không thể rời.

 

ĐẾN VỚI HÀ GIANG

Tôi đi đến Hà Giang du lịch
Tuy mệt người nhưng thích lắm cơ
Đường đèo cua đến sững sờ
Ngồi trên xe chạy cứ đơ cả người

Nhưng tất cả vẫn tươi tán dóc
Chuyện tiếu lâm kể dọc cùng cười
Với hay du lịch tháng Mười
Hà Giang như gái đôi mươi rạng ngời

Tôi đã đến cổng trời, Quảng Bạ
Nhìn núi đôi đẹp quá bạn yêu
Núi rừng hùng vĩ buổi chiều
Mây bay vờn núi phiêu diêu hữu tình

Với cảnh vật lung linh huyền diệu
Mã Fì lèng mới hiểu sức ta
Con đường hạnh phúc thật mà
Sức người đã thắng nở hoa dâng đời

Niềm kiêu hãnh sáng ngời chân lý
Đồng văn mình hùng vĩ thật sao
Cột cờ Lũng cú dương cao
Sao vàng cờ đỏ tự hào Việt Nam.

17/10/2018

 

NHỚ

Nhớ em ánh mắt sáng tươi
Nhớ em trao một nụ cười rất xinh
Nhớ em với một dáng hình
Nhớ em anh muốn chúng mình say mê

Nhớ em anh muốn trao về
Nhớ em anh hẹn lời thề thành đôi
Nhớ em xao xuyến bồi hồi
Nhớ em anh thấy đứng ngồi không yên

Nhớ em giọng nói dịu hiền
Nhớ em ở tận một miền xa nhau
Nhớ em vàng cả buồng cau
Nhớ em đến héo vườn trầu cô đơn

Nhớ em anh muốn nhiều hơn
Nhớ em quên hết giận hờn gần xa
Nhớ em anh muốn chung nhà
Nhớ anh muốn gửi bông hoa tặng nàng

Nhớ từ mỗi độ thu sang
Nhớ ngày anh bước vội vàng tìm em
Nhớ em anh gửi thư kèm
Nhớ mong em hãy mở xem thư này

Nhớ mùa thu lá rụng bay
Nhớ khi anh được cầm tay buổi chiều
Nhớ anh trao trọn lời yêu
Nhớ và cứ nhớ bao điều thầm mong.

9/11/2021 (11/22)

 

SÂN GA TÌNH YÊU

Một đường tầu nhiều Ga lắm em ơi
Anh chẳng biết ga nào em đứng đợi
Anh lên tàu rồi đi anh sẽ tới
Và đón em phấn khởi ở GA TÌNH
Mặc thời gian nguyện ước mãi lung linh
Tàu vẫn chạy trong yên bình mưa nắng
Anh đón em trong niềm vui phẳng lặng
Ga cuối cùng tiến thẳng đến chung nhà
Cuộc đời vui rực rỡ những sắc hoa
Căn nhà nhỏ vỡ òa trong hạnh phúc

19/11/2022

ĐÊM BUỒN NHỚ EM

Ngoài kia mưa tý tách rơi
Màn đêm xám xịt bầu trời tối đen
Mưa giăng lấp cả ánh đèn
Để cho thỏa tiếng dế mèn lâm ly

Biết rằng từ lúc em đi
Bão lòng trỗi dậy nhiều khi dập dồn
Con tim nhịp đập bồn chồn
Môi còn đọng lại nụ hôn xa vời

Sóng tình khua động em ơi
Tràn vào đêm vắng dưới trời mưa ngâu
Lệ rơi khóe mắt đỏ ngầu
Làm cho cau héo lá trầu chẳng tươi

Bao đêm vắng nhớ bóng người
Nhớ sao lời nói nụ cười vấn vương
Cô đơn suốt những đêm trường
Mình ôm chiếc gối đệm gường cô đơn

Nhớ em giấc ngủ chập chờn
Ru em nũng nịu dỗi hờn môi say
Ôm em trong một vòng tay
Trao nhau tình thắm bao ngày cách xa.

8/11/2016 (11/22)

DẠT DÀO YÊU THƯƠNG

Xuân thì thầm nho nhỏ
Theo làn gió bay đi
Xuân ơi! Xuân muốn nói gì
Để cho ta biết mỗi khi Xuân về

Những đam mê cháy bỏng
Như đợt sóng dâng trào
Xuân về bao nỗi khát khao
Tình yêu cuộc sống dâng trào trong tim

Anh đi tìm em nhé
Duyên phận sẽ an bài
Bình minh tỏa sáng ban mai
Tình yêu gắn kết hoa cài se duyên

Trên con thuyền hạnh phúc
Những vũ khúc ngọt ngào
Nụ hôn dịu ngọt anh trao
Nồng nàn tình ái dạt dào yêu thương.

1/2/2023

Chử Văn Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: