Chùm thơ xuân – Lê Thị Xuân Nương (Phú Yên)

24/02/23 – 03:02

Tác giả Lê Thị Xuân Nương

Nắng xuân

Em mơ ánh nắng Xuân mai
Bên đồi thơ mộng trải dài chè xanh
Hai tay ướm nhẹ búp mành
Lá chè non mởn động cành khẽ lay…

Nắng hôn trên lá, hôn tay
Hôn làn áo mỏng, tóc mây bồng bềnh
Nắng Xuân mộng mị hôn lên
Làn da, đôi má, lướt trên môi hồng
Mắt cười hờ hững vui không?
Nắng xuân tươi đẹp ánh hồng vừa lên!

Tôi đến Đà Lạt cao nguyên
Say mây, gió núi, nắng hiền mộng mơ
Trên đồi gió lộng đê mê
Mây giăng lãng đãng… hồn thơ dâng tràn…

 

Khát xuân

“Em” – Khát Xuân như cây xanh khát nước
Như hoa – khát nắng vàng… tô thắm sắc,… hương!
Như chim – khát bầu trời rộng thênh thang…
Như gái trai – khát tình yêu đôi lứa
Như em thơ – khát thèm dòng sữa
Như biển – khát bờ vọng mãi sóng ngày, đêm…

Có bao giờ trở lại: Tuổi hoa niên
Cho Thanh Xuân háo hức chờ đầu ngõ?
Chẳng bao giờ và không bao giờ có?
Vậy mà… “Em” tơ tưởng… –  “Khát Xuân”!?

                           “Em” chỉ tác giả

 

Du xuân cùng bạn

Xuân vừa qua ngõ nhà em
Vườn Xuân thơ mộng khát thèm môi hôn
Hoa Xuân đang độ thắm nồng
Tình Xuân phơi phới… mênh mông đất trời…

Ngày Xuân thắm thoát dần trôi
Chị em sắm sửa… Xuân thời vừa sang…
Vui Xuân, mộng đẹp ngỡ ngàng
Mắt nai ngơ ngác… mộng vàng đâu đây!?   

Mồng Mười Tết 2023

Chiều xuân quê

Chiều xuân nắng trải nhẹ nhàng
Vàng hoe rực rỡ đồi làng ven sông
Đồi trơ nảy lộc xuân sang
Cây xanh thắm lá mỡ màng sắc xuân

Gió lay nhẹ dập dềnh mặt nước
Nghe mênh mang kí ức tuổi thơ
Quê ta một thuở cũng đê mê
Tung tăng nhảy quả vàng quả đỏ

Lạch nước nhỏ đằm mình ủi cá
Bống vàng bống nhỏ thích lắm cơ
Giờ còn đó lao xao sóng vỗ
Ta xa rồi cảnh có nhớ chăng?

Ta đứng đây khoảnh khắc chiều xuân
Cũng đê mê tình yêu kì lạ!
Nắng hoàng hon vàng trên đồi biếc
Quê hương ơi tha thiết dạt đào

Yêu quê mình tươi đẹp biết bao!
Ta bên bạn tự hào như đứa trẻ
Nắng xuân về áo hoa rực rỡ
Như lòng mình trỗi dậy sức xuân!

13/6/2017

Ươm xuân

Tiết cuối Đông, trời còn đang se lạnh
Gió bấc về, chừng cũng nhẹ nhàng hơn
Mưa giăng giăng, đây đó cứ vẫn còn
Thời tiết chuyển giao mùa Đông – Xuân tới…

Chầm chậm dần trôi… mà sao thấy vội
Tháng Chạp chừng này, giục giã bước chân…
Người người vội, cộ xe còi inh ả
Họ sắm Tết… đón Xuân về hối hả

Nghe rộn ràng… Xuân như đã dần sang…!
Tôi ươm Xuân, cùng hoà nhịp điệu đàng
Nắng Xuân mới, ngập tràn tươi hoa lá
Nắng Xuân thắm, tô hồng xinh đôi má.

Gió Xuân mới, đong đưa ru cành lá
Sóng lượn vòng, trên biển lúa non xanh
Mây lững lờ… từng khóm cứ bồng bềnh
Trời xanh thẳm, dịu êm tươi đẹp quá!

Tà áo mới, tươi hồng bồng lên má
Khoe nụ cười Xuân mới: Đẹp thần tiên!
Nắng vàng ươm, tô thắm cả một miền
Vàng rực rỡ rừng mặt trời đua nở…!

ƯƠM XUÂN mới: Mèo vàng – Xuân rực rỡ…
HẠNH PHÚC- AN KHANG  đến với mọi nhà!

                                          Ngày 15 tháng Chạp năm Dần

Lê Thị Xuân Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: