Thơ xuân Bích Đào – Phú Yên

Tác giả Bích Đào

25/02/23 – 09:02

 

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

Bút danh: Bích Nguyên

Quê quán: Hải Dương
Sống và viết tại Phú Yên

Sách in chung: Khát vọng xanh, 222 bài thơ tình, Tình cha, Thiên sứ tình yêu, Những bước chân thầm lặng… (NXB Hội Nhà văn)

 

 

Xuân

 

Đón xuân về với rộn ràng

Anh em vui khỏe xuân sang nghĩa tình

Giao hòa khúc nhạc lung linh

Đón xuân đón cả nghĩa tình thân yêu.

 

Đón xuân

 

Em ước gì trong nắng tháng giêng em

Mà bát ngát cả miền đào mai cúc

Em ước gì vào khoảng trời ký ức

Mà gió nhẹ nhàng ôm trọn cả nàng xuân

Xuân yêu thương…

       Xuân Nhâm Dần, 2022

Mưa Xuân… 

 

Thành phố mình lại đón những cơn mưa

Vị rét đầu xuân hanh hao se lạnh

Nắng nhẹ nhàng biển xôn xao chải chuốt

Ngược gió chiều xanh mướt những hàng dương…

             Phú Yên, 07/02/2022

 

 

Về biển

 

Em lại về với biển thương yêu

Hiền hòa lắm chiều chơi vơi gió lộng

Thuyền cập bến yên bình đằm thắm

Sóng cứ dập dìu đắng lắm những bão giông.

 

Mưa xuân

 

Tuy Hòa ơi

Đường xa vời vợi

Sợi nhớ sợi thương

Sợi mặn mòi

Mát ngọt bờ môi

Chới với

Mưa rơi

Xối xả

Hối hả

Đường về

Mặt trời lặn lội

Xa quá xa

Hít hà                                                 

Nỗi nhớ đã qua

Cơn mưa xa

Ngày cuối hạ

Lạnh run

Chiếc cặp ướt mèm con chữ

Trái tim người lữ thứ

Sướt mướt

Mưa về…

              10/11/2021

 

 

Hạt nắng

 

Anh cứ để sóng trôi xa niềm nhớ

Gió thổi hương vụng dại chát về rừng

Biển hoàng hôn có cháy khát mông lung

Thì hãy nhớ hương rừng xa vời vợi.

Phú Yên, 15/10/2020

 

 

Tình của gió

 

Nơi anh đến thu chưa về thay lá

Hạ ngẩn ngơ thắp lửa đỏ ráng chiều

Cánh hồng thẹn e ấp ngỏ lời yêu

Gió mong manh đón tình mùa nhung nhớ.

15/10/2021

BÍCH NGUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: