Chùm thơ quê hương – Bùi Ngọc Ẩn

25/02/23 – 02:02

Tác giả Bùi Ngọc Ẩn

KHÁT VỌNG

Hạ đến xinh tươi sắc phượng hồng
Thu về lá rụng úa màu bông
Đông sang giá buốt thầm mơ mộng
Tết tới hanh hao khẽ ước nồng
Bến hẹn xa rời ngàn khát vọng
Sông tương cách trở vạn chờ trông
Vào xuân thắm trải vườn yêu lộng
Diễm tuyệt an khang nghĩa vợ chồng. 

 

CHUYẾN ĐÒ XƯA

Đông về quạnh vắng trỗi làn mưa
Tháng chín dần đi rét buốt vừa
Xám xịt mây vờn trôi lãng đãng
Đen ngầu sóng gợn chảy lưa thưa
Hồng nhan bạc phận tình đơn lẻ
Lãng tử hư danh nghĩa có thừa
Thuận ý nàng ơi chung giấc mộng
Ân nồng ái đượm chuyến đò xưa.

 

KHUÔNG CHIỀU

Khuông chiều nhạt nắng ánh tà phai
Nỗi nhớ trào dâng giọt ngắn dài
Hạ đến bao lần ta vẫn đợi
Thu về mấy bận mãi chờ ai
Vườn yêu một thuở mong hàn lại
Ngõ hẹn nhiều năm ước gắn cài
Ái quyện ân nồng duyên thắm trải
Lâu bền hạnh phúc rạng tương lai.

 

QUÊ TA SÔNG ĐÀ

Quê ta Núi Nhạn Sông Đà
Đá Bia Đèo Cả câu ca ru hời
Vũng Rô vang bóng một thời
Con thuyền không số ghi lời sử xanh

Ai về xứ ấy cùng anh
Phú Yên đất mẹ trong lành đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Đồng xanh bát ngát man mơn chiều tà

Hỡi người lữ khách đường xa
Đi qua Đèo Cả nhớ ra Sông Cầu
Quê tôi mưa nắng dãi dầu
Nhưng mà người hỡi tình đâu hững hờ

Rừng xanh biển thẳm đợi chờ
Tam Giang uốn lượn lững lờ nước trôi
Trời Tây viễn cảnh xa xôi
Cây Đu thác nước bên đồi đẹp sao

Gió chiều nhẹ thổi lao xao
Gợi ngàn nổi nhớ xuyến xao nghĩa tình
Yêu sao yêu lắm quê mình
Phú Yên đất mẹ nghĩa tình bao la

Năm Châu bốn biển là nhà
Cũng không quên được quê ta Sông Đà.

Ảnh minh hoạ internet

NGÀY TƯƠNG NGỘ

Chiều dần xuống ngõ hồn nghe trĩu nặng
Bao lâu rồi xa vắng khoảng trời nao
Tiếng gió khua ngàn lá hát xạc xào
Bỗng khẽ gợi dạ chênh chao nỗi nhớ

Đành sao hỡi để tình ta làng lỡ
Tận chốn đâu người nỡ mãi xa rời
Nay thu tàn da diết lắm em ơi
Lòng khắc khoải vợi vời thêm rệu rã

Hoàng hôn phủ cõi lòng xao xuyến lạ
Biết khi nào hai ngã sẽ gặp nhau
Thoả khát khao vườn yêu rực sắc màu
Cùng xây mộng trầu cau xe duyên nợ

Cũng tại bởi đôi đường chia cách trở
Đắm thương sầu vụn vỡ trái tim côi
Chợt bâng khuâng trống ngực nhảy liên hồi
Thầm mong đợi xa xôi NGÀY TƯƠNG NGỘ.

Bùi Ngọc Ẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: