Chùm thơ “Ơn nghĩa sinh thành” – Lê Thị Xuân Nương

25/02/23 – 04:02

Tác giả Lê Thị Xuân Nương

MẸ ƠI!

Mẹ ơi! Con đã nhớn rồi
Hai mươi năm nữa con bằng mẹ nay.
Tuổi xuân vụt mất mới hay
Hồi xuân con sẽ liệng bay khắp miền!

Ngờ đâu Cô vít nổi điên
Nó bay vùng vẫy khắp miền năm châu
Con chống nó nên ngầu một chỗ
Nghĩ kế này cũng thấy hay hay

Uống thêm sinh tố mỗi ngày
Khỏe mạnh Cô vít chẳng lay được mình.
Thương con tự lo cho mình
Mẹ cũng vậy nhé cho xinh tuổi già!

Phụ nữ phái đẹp mẹ à!
Giữ cho đẹp mãi đến già cũng xinh !

01/4/2020

 

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

Ơn cha, nghĩa mẹ cao, dày
Nghĩa tình hiếu thuận tỏ bày – tri ân!
Sinh con, dưỡng dục chẳng ngần?
Thành danh con đạt, phúc phần mẹ cha.

“Công cha như núi Thái Sơn”*
Cha đi gian khó, cho con gót hồng

Nghĩa tình rộng lớn mênh mông…
Mẹ: “quả tim hồng”, trời biến yêu thương!

“Sinh thành – hai đấng thiêng liêng”
Tôn thờ, hiếu kính! Con xin đáp đền…!

Tháng 07/2021

*Câu ca dao Việt Nam

MẸ VỀ PHƯƠNG XA ẤY

Anh ơi! Phương xa ấy
Mẹ thấp thỏm đi về
Em thấy hình bóng mẹ
Nhẹ nhàng trong cơn mê…

Mẹ đi qua triền núi
Băng qua trên sườn đồi
Lơ lửng đầu ngọn gió
Lẫn vào mây trên trời.

Mai khấn cầu nguyện mẹ
Mau mau về tới nơi
Miền Tây phương cực lạc
Mong mẹ vui mỉm cười…!!!

Cùng anh khấn mẹ chúng mình
Mong miền tiên cảnh sớm sinh! An lành.
Lạy mẹ chữ hiếu ân tình
Khắc hình bóng mẹ tim mình chẳng phai.

Ơn mẹ dưỡng dục sinh anh
Đời đời nhớ mãi nghĩa tình thủy chung
Tình mẹ rộng lớn mênh mông
Con xin tạc dạ ghi lòng mẹ ơi!

05/9/2020

 

MẸ

Mẹ là phụ nữ tôi yêu
Là người đẹp nhất – Mĩ miều, hương hoa.
Sinh ra – trời đất bao la…
Ấm vòng tay mẹ, lời ca ngọt ngào!
Ầu… ơ…! Con ngủ ngoan nào!
Lời ru êm ái thủa nào bên tai.
Mẹ nuôi vóc dáng hình hài
Bằng dòng sữa ngọt – mảnh mai thân gầy.
Tháng ngày – con bé thơ ngây
Miếng ngon me đợi – Con này ráng ăn
Ăn ngon, chóng lớn, học hành
Mai sau khôn lớn, thành danh nên người.
Bụng mẹ có lúc no hơi
Vẫn tươi cười bảo: no rồi đừng lo!
Phi thường làm lụng ro ro…
Tưởng như dũng mãnh, xác to chẳng bằng?
Thương con – Vất vả nhọc nhằn…
Mẹ mình vẫn bảo: khó khăn đâu nào?
Hát ca nựng nịu gửi trao :
“Cục vàng biết nói! thảo nào mẹ thương!
Có vàng vàng chẳng bi bô
Có con nó nói trầm trồ mà nghe”.
Lời mẹ nhớ tới bây giờ.
Nghẹn ngào tôi kể lời thơ chẳng tròn
Mênh mông tình mẹ bao lơn
Biển khơi rộng lớn, trùng dương nào bằng?
Làm mẹ tôi mới hiểu rằng:
Thế gian ai đã sánh bằng mẹ yêu?
Yêu cha ví tựa non cao
Yêu con mẫu tử tình nào dám so
Yêu chồng hôm sớm cận kề
Tình chàng nghĩa thiếp đi về có nhau.
Tình thân nghĩa trọng yêu sao
Yêu nghĩa đồng bào, tình bạn thâm giao.
Mênh mông cả tim yêu rộng lớn…
Để dành phần yêu mẹ nhiều hơn
Tôi yêu mẹ nhất trên đời
Mẹ là suối mát tuyệt vời! Tôi yêu!

14/10/2020

XUÂN NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: