25/02/23 – 04:02

BƯỚM BAY TRÊN ĐẤT TÂY NGUYÊN
Tôi đi trên đất Tây nguyên
Tháng Tư mùa mưa đang đến
Lần đầu trong đời chứng kiến
Bướm vàng bay rợp trời xanh
Những cánh bướm nhỏ mong manh
Chập chờn liệng bay trong nắng
Bướm bay trên nhiều dãy phố
Bướm bay theo bước chân người
Bướm ở đâu mà nhiều vậy
Cánh vàng như những cánh hoa
Đứng ngắm Biển Hồ tuyệt đẹp
Bướm làm xao xuyến lòng ta
Thành phố Plieku hiền hòa
Biển Hồ nước xanh như ngọc
Chỉ một mình anh đứng ngắm
Không em thơ thẩn một mình
Những cánh bướm nhỏ rung rinh
Như trời rắc hoa xuống phố
Không gian tưng bừng quyến rũ
Làm say đắm những tâm hồn!

PLeiku xinh đẹp!
Cuối xuân mới chớm sang hè
Bầu trời trong xanh rạng rỡ
Mùa mưa sắp về đến phố
Hàng cây xanh đứng đợi chờ
Tôi đi trên nhiều đường phố
PLeiku đẹp như trong mơ
Đường phố văn minh đáng nhớ
Đã làm say đắm hồn thơ
Tôi thầm hát bài hát cũ
Hát về thành phố PLeku
Lời ca sao mà lay động
Lời ca xao xuyến lòng tôi!
“… Em đẹp lắm Pleiku ơi
Trái tim anh sắp vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Đôi mắt PLeiku Biển Hồ đầy…”*
Biển Hồ – đôi mắt Pleiku
Biếc xanh, vô cùng quyến rũ
Hàng mi cong là dãy núi
Càng nhìn càng thấy đắm say
Càng nhìn càng thấy ngất ngây
Như nhìn mắt em ngày ấy
Cảm nhận bây giờ vẫn vậy
Như anh đang đứng bên em!
*Trích bài hát “Đôi mắt Pleiku”
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân