Chùm thơ tình – Vân Hà

27/02/23 – 01:02

Tác giả Vân Hà

KHƠI LÒNG BÁC ÁI

Xuân về nắng toả cánh đồng mai
Trải sắc đơm bông kết nhụy đài
Chữ hẹn còn ghim ngời  trí  tỏ
Câu thề vẫn khắc đẹp hồn khai
Vì yêu nghĩa bện tâm hoài giữ
Bởi nhớ tình say dạ mãi cài
Bạn hữu ngày kia càng quý trọng
Khơi lòng bác ái vững đời trai.  

20/02/2023

GIẢI VẬN ĐƯỜNG THI

Khẽ gọi cà phê ở quán Hồng
Ta ngồi kể lại những ngày đông
Vì xuân đã tới mong tình đẹp
Bởi tết vừa sang đượm nghĩa nồng
Muội thảo câu vần êm nỗi nhớ
Huynh tìm chữ vận thoả niềm trông
Dò âm Hán Việt đâu còn giỡn
Xướng hoạ đường thi mỏi vẫn gồng.

13/02/2022

Ảnh tác giả

MỘNG ƯỚC BÊN NÀNG

Ghé lại quê chàng buổi sáng nay
Nhìn mưa phủ kín khắp thôn này
Xoan màu tím nhạt êm đềm toả
Bưởi Diễn thơm nồng ngất ngưởng say
Nối lại tình xưa vừa mấy tháng
Ngồi ôn chuyện cũ đã bao ngày
Ân tình thắm quyện gìn lưu mãi
Mộng ước bên nàng đẹp lắm thay.

24/02/2023

GỬI BẠN THƠ

Thứ bảy gom vần gửi bạn thơ
Ngày xuân ấp ủ nỗi mong chờ
Kìa chàng hớn hở ngời tâm mến
Đó thiếp tưng bừng thoả ý mơ
Vẫn nhớ từng chiều đi ngắm cảnh
Hoài mong những buổi gọi chơi cờ
Xa rồi kỷ niệm êm đềm khắc
Ước mộng vui vầy chớ bỏ lơ.

11/02/2023

 CHÍN MÙA XUÂN VẮNG BÓNG ANH

Tưởng mãi cùng nhau sống trọn đời
Đâu ngờ bỏ lại giữa dòng cơi
Hồn đau thiếp giữ hoài khuya sớm
Phận xót chàng đi chẳng một lời
Lặng lẽ tim rầu nay cứ đợi
Âm thầm ruột nẫu ấy nào ngơi
Mai ngày kỵ húy em thầm bảo
Đã chín mùa xuân lạc cõi trần.

22/02/2023

Vân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: