Lưu Giang và chùm thơ tặng mẹ

27/02/23 – 02:02

Tranh minh họa: Internet

 

MẸ QUÊ…

Sớm hôm cuộc đời tảo tần…
Lo cho đàn con nheo nhóc…
Thân mẹ thức khuya, dậy sớm…
Buôn bán đi về chợ xa….

Bao nhiêu yêu thương của Mẹ…
Dành hết cho đàn con mình…
Lúc về không ngô, thì sắn…
Đàn con thì tíu tít vây quanh…

Mẹ như thân cò lặn lội…
Đâu quảng mưa nắng quanh năm…
Chắt chiu từng đồng con học…
Dần dần khôn lớn trưởng thành…

Mẹ ngày đã một già nua….
Chân chim hằn trên mắt mẹ…
Sức khỏe ngày một giảm đi…
Lưng cong gối mỏi nặng nề…

Ai đi chưa lần nhớ lại…
Ơn nghĩa một đời phải mang…
Mẹ không bao giờ phụ bạc…
Nhưng con quên mất mẹ già…?

08/02/2023

 

MẸ GIÀ TẦN TẢO…

Mẹ già tần tảo sớm hôm…
Lời rao mang nặng nổi buồn đa đoan…
Thân cò nào quản nắng mưa….
Còng lưng quảy gánh nuôi vừa đàn con…

Chiều nay xế buổi hoàng hôn…
Mẹ còn chân bước dặm ngàn xa xôi…
Màn đêm dần khuất bóng rồi…
Mà sao mẹ vẫn chưa lui trở về…

Đêm sương lạnh buốt tái tê…
Vì thương con ẹ phận đời cút côi…
Muốn con học được bằng người…
Công danh thành đạt, rạng ngời mai sau…

Qua bao gian khổ đường đời…
Con đi mang nặng những lời Mẹ trao…
Sống sao trọn nghĩa ơn sâu…
Đừng khinh nghèo khó, đừng bao giờ lười…

Mẹ nay tuổi hạc ngàn khơi…
Tóc hoa râm đã một đời thương con…
Xin nguyện Trời Phật xót thương
Xin mẹ luôn khỏe, sống hoài với con.

16/02/2023

LƯU GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: