Chùm thơ tình bốn dòng – Vũ Ngọc Chiến (TP Hồ Chí Minh)

27/02/23 – 03:02

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Dòng sông ngày ấy, bây giờ
Vẫn mềm mại vẫn đôi bờ yêu thương
Trong xanh cây đứng soi gương
Người đi xa mãi vấn vương nhớ về!

 

GÁI QUÊ

Em là cô gái dễ thương
Nét quê mà đã lên hương sắc đời
Đôi môi nở nụ cười tươi
Mắt huyền như thấy rạng ngời mùa xuân!

 

TÔI YÊU HOA HỒNG

Hồng vàng là hoa của Mẹ
Hồng đỏ là hoa của Cha
Còn em là hoa hồng thắm
Bởi em xinh đẹp kiêu sa!

 

TRÁI TIM HOA

Hai ta hai trái tim hoa
Thủy chung tím biếc đậm đà lòng son
Bảy mươi tình nghĩa mãi còn
Dù cho năm tháng mỏi mòn không phai.

Thảo Điền, 02/10/2021

THÁNG NĂM ƠI!

Tháng Năm ơi thổn thức trái tim ta
Phượng trổ hoa nay đã già vẫn nở
Bạn bè xưa trong lòng ta mãi nhớ
Tháng Năm về nhớ bạn mãi không nguôi!

 

SỐNG VUI

Mảnh vườn trên mái nhà mình
Rau xanh, hoa nở đẹp xinh hài hòa
Hàng ngày lên mái ngắm hoa
Hái rau hái quả ông bà sống vui!

Thảo Điền, 23/01/2022

HOA TRÊN ĐÁ

Đám rêu bò rạp trên vách đá
Để tôn loài hoa đep kiêu sa
Ửng hồng trong nắng hoa thơm ngát
Bám vào vách đá vẫn bao la!

Thảo Điền, 31/3/2022

VẦNG TRĂNG

Em bên anh dưới trăng ngà
Mộng mơ anh nghĩ em là vầng trăng
Không gì có thể sánh bằng
Em là tất cả – vầng trăng dịu hiền.

 

XUÂN VỀ CHÚC BẠN!

Mùa Xuân đến muôn hoa đua nở
Chúc mọi người chào đón Xuân sang
Khỏe vui cuộc sống huy hoàng
Tình yêu hạnh phúc an khang Xuân về!

 

EM LÀ HOA MẬN TRẮNG XINH!

Em là Hoa Mận trắng xinh
Xuân về rực rỡ lung linh giữa đời
Để lòng ai mãi chơi vơi
Nhớ thương thương nhớ một trời nhớ thương!

Thảo Điền, 28/01/2023

YÊU EM!

Em là hạnh phúc của anh
Như Mùa Xuân của muôn nhành hoa tươi
Yêu em yêu nhất trên đời
Cùng em đi tới chân trời ước mơ!

Thảo Điền, 14/2/2023

HOA LIỄU

Lần đầu thấy liễu trổ hoa
Những bông màu đỏ thướt tha ngắm hồ
Không gian như được điểm tô
Những chùm hoa thắm bên hồ lung linh!

 

THÂN CÒ!

Thân cò in bóng làng quê
Chân trời tối sẫm cò về nơi đâu
Thân cò gầy guộc dãi dầu
Chân đen bùn đất cánh màu trắng xinh.

 

Ảnh tác giả

THƯƠNG CHÁU!

Ông thương các cháu làm xa
Đông về rét mướt xây nhà trên cao
Mùa Đông gió bấc ầm ào
Buốt tay buốt mặt buốt vào con tim!

 

CHÁU GÁI VÀ HOA SEN

Cháu như một búp hoa Sen
Vươn trong nắng sớm để đem dâng đời
Bên hoa nét mặt rạng ngời
Hoa Sen và cháu được Trời Đất thương!

Thảo Điền, 08/10/2022

SEN MÙA ĐÔNG

Đầm sen hoa nở bốn mùa
Thu qua Đông tới sen chưa héo tàn
Lá còn xanh chửa giòn tan
Hoa còn bung lụa chứa chan với đời.

 

ĐÔNG VỀ

Đông về còn lá vàng rơi
Dáng cây gầy guộc chưa chồi mầm xanh
Xuýt xoa cái lạnh trong anh
Thương yêu, anh mãi để dành cho em!

 

XUÂN NÀY!

Xuân này một khúc hoan ca
Kìa Xuân đã tới vỡ òa niềm vui
Hoa xuân khoe sắc khắp nơi
Ta đi trong gió ngắm trời vào xuân!

Thảo Điền, 12/01/2023

NHỚ QUÊ!

Xuân về ta lại nhớ Quê
Nhớ Cha nhớ Mẹ nhớ về tuổi thơ
Nhớ cánh cò chở giấc mơ
Nhớ đêm trăng sáng thẫn thờ chờ em!

 

SƯƠNG CHIỀU!

Sương giăng chiều rất có hồn
Mờ mờ làm dịu hoàng hôn đẫm tình
Không gian bỗng đẹp lung linh
Dòng sông in bóng in hình trời mây.

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: