Hãy trả lời em – Thơ Phương Ngô

27/02/23 – 05:02

Tác giả Phương Ngô tên thật Ngô Thị Phương (sống và viết tại Nghệ An)

 

HÃY TRẢ LỜI EM

 

Bình yên là gì anh nói em nghe?
Em loay hoay mãi chẳng tìm ra lời đáp
Mặc trái tim đã hơn một lần khép lại rồi, những muộn phiền chua chát
Em tưởng đâu mình đã tìm được bình yên

Vậy mà mỗi sáng thức giấc thứ mà em nghĩ tới đầu tiên
Không phải là sợ muộn phiền mà vẫn là những dòng tin nhắn
Hình như thói quen với em đã ăn sâu như là mặc định
Nên chữ bình yên kia đâu đủ để khỏa lấp những dư thừa

Em tự hứa nhiều lần rằng rồi mình sẽ vứt bỏ hết những khuyết hư
Rồi tự khắc bình yên sẽ mỉm cười sau cánh cửa
Nhưng sự thật lại như lằn roi mãi quất vào hoàng hôn cả trăm ngàn vết cứa
Đủ để biết rằng chẳng một trái tim nào có thể ngoan ngủ dịu hiền sau cánh cửa bình yên

Bình yên là gì sao đi đâu em cũng nghe nhắc như một cái tên?
Anh nói xem
Nói thật lòng cho em nghe đừng biện minh như một lời dối trá
Em không thích những mỹ từ mà chúng mình đã từng mặc cả
Hạnh phúc…
Đớn đau…
Bình yên…
Và vấp ngã
Cũng chẳng bao giờ đủ chỗ cho hai chữ
Tìm quên…

PHƯƠNG NGÔ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: