Chùm thơ tình – Vũ Huy Hồng

28/02/23 – 11:02

Vũ Huy Hồng

Ru tình

Sáng mùa thu như ta ru tình ngủ
Yêu mơ màng mặt biển vẫn êm ru
Tình vươn lên khi sóng gào biển gọi
Lá đổ về lay động giấc mơ thu! 

Gửi em tình buổi sáng,

30/9/2021

Valentine 2022

Anh chẳng đi đâu, chỉ nằm im
Dẫu biết ai kia muốn đi tìm
Va len tin nay, trong mùa dịch
Lặng thầm thương nhớ ắp buồng tim!

14/2/2022

Suy tư

Trằn trọc đêm thâu nặng cả đầu
Thế tình biến đổi đến nơi đâu
Biết ai duyên số chưa nặng gánh
Để chút trần ai bạc mái đầu?

0h ngày 03/3/2022

Yêu ai

Tình thắm nhìn em đẹp mắt nai
Xa xôi lòng vẫn nhớ thương ai?
Hẹn em mùa tới ta gặp gỡ
Không phai ảo mộng hết đêm dài…!

03/12/2022

Biển nhớ

Yêu thương ơi, tình này như biển rộng
Sóng biển gào, sao tình chẳng dâng cao?
Xa sóng bạc nước trào cơn triều dữ
Nên thấy lòng sóng như mãi xô em!

Nhớ một người

24/11/2021

 

Ứớc hẹn ngày xuân

Cuối đông cảnh đẹp như bức tranh 
Hữu tình như một bức hoạ nhanh         
Thanh thanh thánh thót quây quần lối                                                       
Ước hẹn tình nồng tuổi xuân xanh.           

 

29/12/2021

Yêu tình thơ mộng

Tôi đang gặp em chép vần thơ
Vậy đã yêu nàng dạ ngẩn ngơ
Yêu em ấm đậm hoa tình thắm
Chất ngất tâm anh dạ bơ phờ.

06/12/2021

 

Hẹn ước tình ta

Hạnh phúc chung vui đến một nhà
Sum vầy xây đắp những ngày qua
Yêu em ước hẹn chung một lối
Cau trầu như một thoả ngày qua.

23/01/2022

Tặng em

Yêu em tháng đợi ngày chờ
Ngẩn ngơ hình dáng cảnh mờ sương mai
Nắng lên hẹn ước tương lai
Nhớ em lại để thêm vài tiếng thơ!

Tặng người yêu

14/10/2021

Nhớ người yêu

Trông em dáng vẻ mặn mà
Mắt nai, má mịn như là bé thơ
Để anh lòng dạ ngẩn ngơ
Muốn âu yếm mãi giấc mơ tình nồng…!

Tặng em ngày cuối thu

12/10/2021

Ảnh minh hoạ internet

Thu ca

Tự vẽ môn hình một chút thôi
Dù cho cảnh vẫn cứ như rồi
Tình xa đẫy khúc xưa mòn cổ
Dẫu biết người còn nhớ đến tôi!

24/8/2021

 

Quay đi

Không còn luyến nhớ hãy quay lưng
Chút nghĩa tình xưa dạ chẳng ưng
Quay đi chắc hẳn lòng đau quặn
Yêu người vẹn chẳng ngấn sầu ngưng.

08/9/2021

Tĩnh lặng

Muốn trông chẳng nói cứ lặng thinh
Như thể nhân gian có một mình
Trâu đen nước đục còn oán thoán?
Duyên mình bất hạnh với em xinh.

10/11/2021

Lá tầm vông

Thân em dáng đẹp để anh trông
Thệ ước phu tình với núi sông
Đua mông vén áo duyên làm dáng
Ngấn đẹp vờn mây tựa cánh hồng

09/11/2021

Sô bờ

Yêu yêu ai lòng dạ ngẩn ngơ
Có có lúc lòng dạ bơ vơ
Mơ mơ mãi nhưng còn chưa được
Hôn hôn vào ngọn gió lơ thơ!

8/2021

Vũ Huy Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: