Chùm thơ tri ân – Nguyễn Thanh Vinh, bút danh: Tĩnh Lặng

13/03/23 – 07:03

 

Tác giả Nguyễn Thanh Vinh

HOA HỒNG TẶNG EM NGÀY 8/3

Nắng vươn nhè nhẹ vuốt ve lá mềm
Ngỏ lời nhớ nụ hôn đêm vương mộng
Gió lơi lả gợi tình hoa xuân động
Ru xuân nồng nàn khát vọng tình yêu

Hoa hồng tươi thắm sắc nhớ nhau nhiều
Lung linh gió xuân yêu kiều mong đợi
Câu thương nhớ mãi chờ xuân dịu vợi
Ái ân nồng đất trời rộ sắc hương

Hoa hồng yêu nụ hé tặng người thương
Nụ nồng thắm tỏa thơm hương dịu vợi
Tình trao mộng, ngày tám tươi đẹp mới
Với tháng ba ngây ngất ngời ngợi yêu

Ở bên nhau muốn nói nhiều thật nhiều
Đoá hồng nở thay những điều thầm kín
Đắm say nụ thương nhớ tình bịn rịn
Yêu thật nhiều, xuân chín nhớ mười thương

Người yêu ơi! Én chao lượn bên thềm
Sầu thương nhớ gửi mây niềm ước vọng
Tháng ba lễ, chúc em vui giấc mộng
Nhớ em nhiều! Tặng đoá hồng tình yêu.

Sài Gòn, 22/02/2023

 

NHỚ ƠN TRƯỜNG XƯA – THẦY CŨ

Trường xưa lớp cũ ta về
Bao năm xa cách chốn quê chưa từng
Nhân ngày nhà giáo chúc mừng
Hai mươi tháng mười một vang lừng nhiều năm

Chúng con trở lại về thăm
Cảnh xưa trường cũ thương lắm bao ngày
Thầy ơi! Lớp cũ còn đây
Thương thầy nhớ lớp đong đầy trong tim

Lời trên bục giảng vẫn ghim
Giọng thầy giảng dạy là niềm tin yêu
Khi xưa thầy dạy bao điều
Sáng thầy dạy lễ, thầy chiều dạy văn

Làm người em phải nhớ rằng!
Giữ tròn đạo lý siêng năng thành người
Cuộc sống hạnh phúc vui tươi
Văn hay chữ tốt giúp người giúp dân

Công việc cố gắng chuyên cần
Bao lời thầy dạy con dần khắc ghi
Con luôn ghi nhớ những gì
Nhớ lời thầy dạy viết ghi trong lòng

Nhân ngày đại lễ đền ơn
Con về trường cũ tâm chơn kính thầy
Thầy ơi! Chốn cũ còn đây!
Trường xưa lớp học lời Thầy năm nào

Hiện giờ thầy đến nơi nao?
Bao năm cách biệt mây sao gió ngàn
Thầy đi để lại muôn vàng
Lời hay nghĩa đẹp muôn ngàn tình thương

Chúng con luôn nhớ về trường
Ấm áp tình nghĩa yêu thương của thầy
Chúng con nhớ mãi lời thầy
Giữ tròn chữ đạo ngày ngày rèn tâm

Làm người hữu ích xứng tầm
Con dân đất Việt ngàn năm hào hùng
Nhớ ngày nhà giáo, bách tùng
Làm nền móng vững xây dựng, điểm tô

Gieo nhân xây dựng cơ đồ
Vì dân vì nước sóng xô biển trời
Hào hùng đất Việt ta ơi
Non sông gấm vóc muôn đời giàu xinh

Việt Nam ngành giáo lung linh
Đời đời phát triển nghĩa tình khắc sâu
Giúp cho cả nước đẹp giàu
Vì tương lai trẻ mai sau gieo mầm.

02/11/2022

Ảnh minh hoạ internet

NHỚ MẸ TRONG NGÀY LỄ 8/3

Thắp nén nhan tâm con khấn mẹ thầm
Bất hiếu tử thành tâm mẹ tha thứ
Bao lỗi lầm cho mãi đến bây chừ
Con mới nhận, mẹ đã là thiên cổ

Mẹ ơi! Đã qua bao mùa lá đổ
Cánh vạc buồn thương nhớ khổ sầu đau
Nhớ năm tháng đêm mẹ buồn đau đáu
Lo cho con từng bữa cháo bữa rau

Vất vã sớm chiều âm thầm lau lệ
Ấp ủ bao ngày để con thành nhân
Những lúc vắng, mẹ đôi dòng lệ ngấn
Thương cảnh cơ hàn mẹ goá con côi

Thao thức đêm mẹ thương nhớ bồi hồi
Chiến tranh đã chia đôi tình chồng vợ
Cho con thơ thiếu hơi thở nồng ấm
Thiếu tình phụ tử lẫm đẫm trong nôi

Bao năm mẹ gánh gồng nuôi con trẻ
Đến khi con trưởng thành mẹ ở đâu?
Thương mẹ vất sớm tối tóc bạc đầu
Đêm mưa dột ướt mẹ ngồi đêm thâu

Mẹ ơi! Từ đây cách biệt ngàn trùng
Âm dương xa cách biết tìm mẹ mô?
Mẹ ơi! Từ nay cách trở núi non
Biệt tăm mù mịt mỏi mòn nhớ thương!

Sài Gòn, 27/02/2023

 

TÂM SÁNG NHƯ GƯƠNG

LƯƠNG tâm thầy thuốc sáng như gương
Y Đức lòng nhân tỏa bốn phương
NHƯ vầng nhật nguyệt soi đường sáng
TỪ lúc bước chân nghiệp y đường
MẪU mực thanh cao hương tỏa sắc
THẦY là niềm tin bởi chữ lương
THUỐC đắng cứu người trị bách bệnh
NHƯ đoá hoa thơm mãi còn vương
MẸ thầy thuốc tình thương trao cả
HIỀN thục chăm lo suốt dặm trường.

Mượn câu khoán: Của Bác Hồ nói vào ngày
27/02/1955 trong hội nghị ngành Y viết nên bài thơ nhân ngày
Thầy Thuốc Việt Nam.
LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN.

Sài Gòn, 24/02/2023

 

VỌNG CHỐN XƯA

Thầy ơi! Chốn cũ con về
Bao năm đèn sách dùi mài sử kinh
Trường xưa lớp cũ còn tình
Cây đa, giếng nước mái đình nao nao

Chốn xưa nơi cũ năm nào
Thầy dạy con hiểu thế nào thành nhân
Mỗi ngày Thầy dạy đánh vần
Chữ A, chữ Ă, chữ ẦN, chữ ÂN

Anh em như thể tay chân
Tình người, đạo hiếu ân cần bảo ban
Mỗi ngày thầy dạy phép nhân
Muốn học giỏi toán phải cần cửu chương

Thương thầy thương những đêm trường
Thức đêm giáo án đến trường hôm sau
Đến nay thầy đã đi đâu?
Con về trường cũ ghé thăm chốn này

Thân thầy bóng hạt xa mây
Thầy đi khắp chốn nhớ thầy lệ rơi
Thầy ơi! Thầy ở trên trời
Cho con gửi những chúc lời yêu thương

Mắt buồn lệ chảy vấn vương
Thương thầy nơi chốn mộng thường xót xa
Nhớ ngày nhà giáo Việt ta
“Hai Mươi Mười Một” ngày là hiến chương

Đôi dòng lệ chảy vương vương
Thương thầy vất vả đêm trường nhớ thương.

09/11/2022

Nguyễn Thanh Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: