Chùm thơ tình – Phạm Thị Minh Thu

01/03/23 – 09:03

Tác giả Phạm Thị Minh Thu 

TÌNH ANH

Em mãi gửi niềm thương trong đáy mắt
Để mỗi ngày dìu dặt giấc chiêm mơ
Một tình yêu tươi thắm đến bây giờ
Và thêu dệt thành vần thơ năm tháng

Em gửi trọn cả trời Thu lai láng
Mặc Xuân còn choạng vạng bước chân xiêu
Chỉ có anh nơi sớm tối nuông chiều
Vùng trời ấy chắt chiu và hoài vọng

Cảm ơn anh nắm tay em chiều mộng
Giữ niềm tin trong muôn dặm đường đời
Hạnh phúc này sẽ chẳng thể nào vơi
Bình yên mãi, đến muôn đời anh nhé

Dẫu gian khó ta cùng nhau chia sẻ
Chuyện vui buồn cũng lặng lẽ tương thông
Bởi tình anh luôn chan chứa trong lòng
Miền thương nhớ càng mênh mông đến lạ

DẤU YÊU HỠI BÊN EM LÀ BIỂN CẢ
CHỈ HIỀN HOÀ ÊM Ả NẶNG TÌNH ANH.

 

EM MÃI LÀ MÙA THU

Em sẽ mãi là Thu đầy ước vọng
Là yêu thương… là nhựa sống dâng đời!

Đừng bao giờ… Thu chết nhé! Thu ơi
Đừng giã biệt để bầu trời man mác
Dẫu ngày trước dáng hanh hao bàng bạc
Nhưng mùa sau năm khác lại đơm chồi

Đừng bao giờ… Thu chết nhé! Thu ơi
Chiếc lá rụng vẫn bời bời hương sắc
Thu đi đến là do từng cung bậc
Là luân thường, là khoảnh khắc sinh sôi

Đừng bao giờ… Thu chết nhé! Thu ơi
Hãy lặng lẽ đứng bên đời cảm vọng
Hay khẽ nói… mùa Thu là ước mộng
Là yêu thương, là nhựa sống dâng đời!

 

Ảnh tác giả

THU CA

Thu chớm ngõ, mây hồng trôi bảng lảng
Gió đa tình choạng vạng đón mùa sang
Mặc thế nhân… ta chuốc cạn ly tràn
Cùng hơi ấm chốn bồng bang dung vị

Nơi viễn ảo là khung trời hoàn mỹ
Mỗi chiều về mụ mị bến hoang sơ
Khoảng bình yên mây tím đã giăng mờ
Từng chiếc lá ru hồn thơ huyễn mộng

Đêm hoang vắng ta thả hồn bay bổng
Bốn phương trời lồng lộng ánh trăng sao
Ngồi đếm đong bao yêu dấu ngọt ngào
Và nhớ tới thuở thanh cao, nhạt, mặn…!

Nhấp một chút!
Để thấy lòng mê đắm
Để Thu về đằm thắm với muôn hoa
Để ngất ngây trong đôi mắt hiền hoà
Để thấm đẫm hương mùa pha vị ngọt.

 

EM GỬI GÌ?

Em gửi gì… trong ánh nắng lung linh?
Gửi chiếc lá đang nghiêng mình trĩu nặng
Lời nhắn nhủ…? Lời ngọt ngào sâu lắng
Hay vần thơ da diết đọng hương tình?

Em gửi gì… trong những cánh hoa xinh?
Để ong bướm luôn rập rình trước ngõ
Em cất giữ cả khung trời thắm đỏ
Để mây hồng bỏ ngỏ những cơn say

Em gửi gì… trong ánh mắt thơ ngây
Gửi niềm tin đã vương đầy trên áo
Gửi năm tháng vấn vương miền hư ảo
Em gửi gì… trong những lúc chênh chao!

Em gửi đi lời yêu dấu ngọt ngào
Làm rung động làm xôn xao ngõ vắng
Em gửi đến niềm yêu thương  cháy bỏng
Giọt mặn nồng em gửi lại bên anh.

 

THÁNG BA VỀ

Tháng Ba về… em góp nhặt yêu thương!
Trao cho anh cả thiên đường nắng ngọc
Ngọn gió nhẹ đang lùa trên mái tóc
Lấp lánh vàng ảo diệu biết là bao!

Tháng Ba về những giọt nắng hanh hao
Làm dịu ngọt trên làn môi đỏ thắm
Cúc hoạ mi lả lơi đùa trong nắng
Quỳnh muộn màng cũng nở triệu triệu bông!

Tháng Ba về anh còn nhớ hay không?
Dòng sông ấy hai bên hàng cúc dại
Em lang thang mải mê đi tìm lại…
Một con đò đã chở khách qua sông!

Tháng ba về anh có đợi có mong?
Kỷ niệm xưa vẫn ngọt ngào tha thiết!
Ở nơi nào… anh có hay… có biết?
Tháng Ba về em góp nhặt yêu thương!

Phạm Thị Minh Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: