Mùa hoa cải – Thơ Nguyễn Thị Nhiêu

01/03/23 – 02:03

Tác giả Nguyễn Thị Nhiêu

MÙA HOA CẢI

Có những mùa hoa cải
Con nhớ mãi không quên
Dù đi khắp mọi miền
Làm sao quên được à.

Có bóng dáng của cha
Trong ngôi nhà hạnh phúc
Với đàn con đông đúc
Không sung túc nhưng vui.

Có tình mẹ ngọt bùi
Những nụ cười thân yêu
Bên nhau mỗi sớm chiều
Với bao nhiêu ngọt ngào.

Mùa hoa cải năm nao
Em tuổi vào mười lăm
Đẹp như ánh trăng rằm
Đêm về nằm mộng mơ.

Mùa hoa cải đợi chờ
Với tuổi thơ hồn nhiên
Bên gia đình bạn hiền
Tuổi thần tiên học trò.

Chẳng biết đến âu lo
Mùa hoa cải hò hẹn
Vui buồn cứ đan xen
Tình lên men hòa quyện

Mùa hoa cải diệu huyền
Kết tình duyên ban đầu
Mong rằng sẽ đậm sâu
Trọn một mầu thương nhớ

Xuân về hoa cải nở
Màu vàng rỡ xinh tươi
Như em nở nụ cười
Hò hẹn người thân yêu.

Anh thương em thật nhiều
Biết bao nhiêu miền nhớ
Mình có duyên không nợ
Bởi cách trở Bắc Nam

Mùa hoa cải nồng nàn
Với muôn vàn kỷ niệm
Chan chứa những nỗi niềm
Trong tiềm thức mùa xuân.

23/2/2023

Ảnh minh hoạ internet

Nguyễn Thị Nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: