Chùm thơ tình – Sử Ngọc Sinh (Quảng Trị)

01/03/23 – 03:03

Tác giả Sử Ngọc Sinh

BIỂN VÀ TÔI

BIỂN muôn đời vẫn ầm ào, sóng gió
Cứ thét gào với cuồn cuộn, cuồng phong
Lúc đằm êm ươm vị mặn thơm nồng
Khi dữ dội gieo giận hờn, bão tố!

TÔI yên tịnh, lánh xa muôn cám dỗ
Mặc bao người thói ghen ghét, thị phi
Cứ vững vàng, không vướng bận điều chi
Chỉ mong mỏi con tim mình hòa điệu

BIỂN cuồng nộ nên không hề thấu hiểu
Sóng vỗ về, ru bờ cát ngàn năm
Gió mơn man, ngân điệu thức dịu đằm
Hòa vào nước kết thành hương vị mặn!

TÔI nhẹ lòng – Không ưu tư, hờn giận
Bởi biết rằng đời tựa bóng phù vân
Hãy để tim luôn dao dạt, trong ngần
Và tung tẩy trong mạch nguồn rộn rã!

BIỂN chợt khóc, nghe nao nao đến lạ
Phơi trải mình giữa vô tận, bao la
Khi chiều trôi, cuối bãi bóng dương tà
Biển thổn thức, bỗng thấy mình trống vắng!

TÔI bình tâm đi tìm nơi tĩnh lặng
Để hồn mình lắng dịu chốn trần ai
Bao yêu thương ấp ủ tháng năm dài
Xin gởi đến trao đời thêm nét ngọc

BIỂN giận dữ, buồn vui và… biết khóc
Khi con thuyền hờ hững lướt khơi xa
Bình minh lên – đất, trời, nước giao hòa
Biển cô độc, âm thầm ôm nhung nhớ!
TÔI hãnh tiến với dòng thơ vạm vỡ
Bước kiêu hùng mặc nhân thế giành tranh
Vẫn an vui, ươm ý đẹp tâm lành
Để sắc đỏ tươi ngời, tim lấp lánh!

06h30′, 10/02/2023

Ảnh tác giả

 XUÂN!

Nàng XUÂN đã đến bên ta
Điệu thức réo rắt, ngân nga, nồng nàn
Muôn người mê đắm, hân hoan
Tình xuân đầy ắp, dâng tràn nhân sinh

Cỏ hoa tươi ngát, lung linh
Gái xuân non nẩy, thắm tình đằm duyên
Xuân hồng lấp lánh, khôi nguyên
Lứa đôi háo hức, vẹn tuyền ước mơ

Hồn xuân rạo rực tình thơ
Thế gian ai nỡ hững hờ cùng xuân
Đất trời lồng lộng, thanh tân
Đời vui mở hội, xa gần bên nhau

Môi thơm vẫn đắm say màu
Tơ duyên chờ đợi trầu cau quyện hòa
Tân niên rực rỡ, bao la
XUÂN ơi, ta muốn tan nhòa cùng em!

Xin đừng mưa gió gì thêm
Để cho muôn nẻo êm đềm cùng XUÂN!

Mồng 7 tháng 2/2023

Ảnh Tác giả

CHỢ ĐÌNH BÍCH LA*

Xuân về ghé chợ BÍCH LA
Họp vào ngày Tết: Mồng ba, không giờ
Vào chợ cứ tưởng là mơ
Khói hương nghi ngút, ngẩn ngơ cả lòng

Chợ bán sản phẩm nhà nông
Kẻ mua người bán trong lòng đều vui
Sẻ chia cay đắng, ngọt bùi
Tân niên mong ước đẩy lùi buồn đau!

Cá tôm, củ quả, trầu cau
Mua cho bằng được để cầu khang an
Bán, mua cười nói râm ran
Chợ quê ngày Tết dâng tràn yêu thương

Ai còn lạc lối ngàn phương
Chốn quê xin nhớ tìm đường về thăm
CHỢ ĐÌNH dấu ấn sâu đằm
Khắc ghi tâm cốt ngàn năm không mờ!

11h50h, Mồng 7 Tết Mèo 2023

*Chợ Đình Bích La: Phiên chợ chỉ họp 1 năm 1 lần vào đêm mồng 2, rạng sáng mồng 3 Tết tại làng Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị *

 

Ảnh tác giả

NẮNG XUÂN!

NẮNG thơm, vương vãi khắp trời
Cho hồng cây cỏ, xinh ngời nét duyên
NẮNG như chải chuốt êm đềm
Ươm hồn tươi ngát, đẹp thêm tim nồng!

                NẮNG vàng
Lấp lánh
Hư không

                Thắp lên

Mơ ước
Cho lòng
Lung linh!

                 NẮNG đầy ắp

Những ân tình
Đơm hương
Cho cõi nhân sinh
Thắm ngời!

                 Ôi đằm dịu quá
NẮNG ơi
Lẳng lơ cùng gió
Lả lơi
Quyện hòa!
                NẮNG như

Ân ái
Cùng hoa
Du dương, thánh thót
Giao thoa, gọi mời!
                 EM quyến rũ lắm

NẮNG ơi
Thơm tho
Mềm ngọt
Trao đời yêu thương!
MÂY qua
NẮNG vẫn
Còn vương
Để đời
Đọng mãi
Sắc hương
Ngọt ngào
Để lòng
Cứ mãi
Chênh chao
Ủ men chuếnh choáng
Gởi vào
NẮNG yêu!

Mồng 6 Tết Mèo 2023

 

Ảnh tác giả

MẸ TÔI!

Kính tặng mẹ nhân dịp tròn tuổi 85!

MẸ tôi “mòn cả hai vai”
Da mồi, tóc trắng, hình hài… rung rinh
Đi qua lắm nỗi nhục vinh
Trái tim trĩu nặng nghĩa tình, sắt son

Yêu người, thương quý cháu con
Dẫu bao cay đắng vẫn tròn thâm ân
Đời mẹ tủi cực bao lần
Tám lăm tuổi: Vướng nợ trần mấy phen?

Tình đời đổi trắng thay đen
Ngẩng cao đầu sống, lụy hèn: Mẹ khinh
Trần gian hào nhoáng, lung linh
Đường đời mẹ bước gập ghềnh, gian nan

Đôi vai gánh nặng lo toan
Thăng trầm dâu bể, hân hoan môi cười
Ôi! Cao quý lắm, mẹ ơi
Mẹ là tiên – Phật suốt đời của con!
Dẫu cho biển cạn non mòn
Tình thương của mẹ mãi còn … thiêng liêng!

 Chạp Nhâm Dần

 

Ảnh tác giả

VUI & SỐNG!

Dẫu cuộc sống còn lắm điều trăn trở
NGẨNG CAO ĐẦU – Vươn tới đón bình minh
Dẫu đường xa còn gian khó, gập ghềnh
Đốt tim nóng – Vui say, đời náo nức!

Dẫu thất bại, hồn vẫn vui rạo rực
Đường đến “Vòng nguyệt quế” mãi mờ xa
Bước chân đi trong trời đất bao la
Hành trang chỉ mang theo là chữ NHẪN!

Bởi cuộc đời là con đường bất tận
Hãy hóa thân làm một kẻ lữ hành
Cuối đường hầm: Một tia sáng mỏng manh
Âu đó cũng trời ban cho hy vọng!

Hãy vươn vai, tin yêu, vui và sống
Bến bờ xa đang vẫy gọi, đón chào
Tim tươi nồng, đời cũng hóa thanh cao
Hòa điệu thức, vô tư, đừng bận bịu!

Chốn áo cơm, xô bồ ai kéo níu
Vẫn giữ mình cho tươi mãi thanh danh
Mỗi bước đi dẫu còn lắm chênh vênh
Vững tin nhé! SINH ơi, VUI & SỐNG!

             28 Chạp Nhâm Dần

Sử Ngọc Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: