01/03/23 – 03:03

NGÀY MAI VẮNG THƠ EM
Ngày mai thơ em vắng
Anh về thương mùa đông
Gió góc nào cũng khóc
Mưa rơi ngập trong lòng
Bao nỗi niềm cay đắng
Em từng gói vào thơ
Đêm đêm ngăn giọt lệ
Đời tàn trong giấc mơ
Ngày mai không thể nắng
Buồn đẫm trên lối về
Ngày xuân xưa vội tắt
Sợi sầu buông lê thê
Anh không còn thấy nữa
Con đò bên bờ sông
Nghiêng nghiêng chiều đứng đợi
Về đâu… còn chờ trông
Ngày mai thơ em vắng
Hồn sầu trôi lênh đênh
Ngày xuân không ở lại
Tình nào gọi tên em.
Đêm 26/02/2023

Nguyễn Mộng Phát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân