01/03/23 – 03:03

TÌNH MÌNH… THÁNG BA!
Ngọt ngào lắm tháng Ba vừa chạm ngõ
Lời yêu thương vẫn còn đó anh à
Mình nắm tay nhẹ bước dưới đường hoa
Chung tiếng lòng trái tim hoà một nhịp
Nhớ ngày ấy hoa xoan đào nở tím
Mưa phùn bay pháo đỏ kín sân nhà
Khóc sụt sùi em tạm biệt mẹ cha
Để theo chồng làm dâu nhà bên ấy
Thời gian đầu sao khó khăn đến vậy
Việc thường ngày mà giờ thấy khác xa
Phải nhanh tay không ì ạch kề cà
Chỉ nghĩ suy cũng khiến ta mỏi mệt
Nhưng có anh em đã dần quen hết
Chẳng e dè hay sợ sệt mông lung
Sát vai nhau qua mấy chục mùa đông
Tình thêm đậm nghĩa vợ chồng son sắt
Trời tháng ba mưa xuân bay lất phất
Đếm thời gian sao trôi thật quá nhanh
Vẫn còn đây những yêu dấu ngọt lành
Ta mãi giữ tháng ngày xanh người nhé!

Nguyễn Thùy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân