Non nước hữu tình – Thơ Lê Phương

01/03/23 – 09:03

Tác giả Lê Hoàng Phương (bút danh Lê Phương)

NON NƯỚC HỮU TÌNH

 

Suối nước trong veo, róc rách reo
Mây ngàn ẩn bóng cuộn dòng theo

Cây rừng mắt biếc xanh mơn mởn
Gió khẽ đong đưa lá chạm đều

Cảnh sắc nên thơ ta thưởng ngoạn
Ngao sơn, ngắm thủy chốn cheo leo

Non ngàn mãi đẹp như tranh vẽ
Chạm bước nơi đây ngộ lắm điều

Phú Yên, 29/02/2023

LÊ PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: