02/03/23 – 07:03

THÁNG BA VỀ
Tháng Ba về từng giọt nắng vàng ươm
Gió nhè nhẹ ngọt thơm mùi hoa bưởi
Cảnh sông núi một màu xanh vời vợi
Hoa Mộc Miên tươi rói khắp phố làng
Tháng Ba về én bay lượn xôn xang
Cô thôn nữ dịu dàng trong nắng mới
Đàn cò trắng chao nghiêng chiều bóng rọi
Đồng lúa chiêm phơi phới sắc xanh rờn
Tháng Ba về tô thắm đỏ má son
Người phụ nữ nghĩa tròn tình viên vẹn
Công dung hạnh tỏa sáng ngời sông biển
Lòng thủy chung tính thân thiện an hoà
Tháng Ba về muôn sắc thắm ngàn hoa
Tiếng chim hót cảnh la đà sóng lượn
Hương vị ngọt ngát thơm đàn ong bướm
Đẹp tháng Ba lắng đọng mãi trong lòng.
1.3.2023

Tg NẮNG CHIỀU
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân