27/03/23 – 02:03

LỜI RU ĐÊM TRĂNG
(Bài thơ được giải nhất dư thi toàn quốc năm 2022)
Trăng khuya lấp lánh sau mành
Sao đêm lấp lánh nhớ anh vô chừng
Ước mình là cánh chim ưng
Bay ra nơi ấy để cùng… đắp xây
Để tình thắm thiết từ đây
Đợi con trong dạ chờ ngày đoàn viên
em là phận gái thuyền quyên
Thủy chung nguyện trọn lời nguyền trăm năm
Hát ru dưới ánh trăng rằm
Gửi theo lời gió đến thăm nơi chàng
Nỗi niềm son sắt em mang
Một lòng gìn giữ ngàn vàng anh ơi!
Nông nhàn đêm vắng thảnh thơi
Ngắm nhìn con ngủ chẳng vơi nhớ chàng
Nâng niu ân nghĩa xóm làng
Gia trung vẹn cả đôi đàng đó thôi
Anh đi giữ biển giữ trời
Cánh chim không mỏi rạng ngời thanh xuân
Việc nhà việc nước việc quân
Mong cho anh được muôn phần vẻ vang
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Có người thiếu phụ mơ màng nhớ anh
Mong anh công toại danh thành
Quê hương em mãi yêu anh… trọn đời!
Tháng 8/2023

Nguyễn Duy Thuyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân