Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Huỳnh Thị Quý

22/04/23 – 09:04

Tác giả Huỳnh Thị Quý

HƯƠNG TÌNH MÙA HẠ

Chớm Hạ rồi sao Xuân lại bâng khuâng?
Phía non xa nàng Bân còn quyến luyến
Ngắm phượng hồng mà lòng Xuân xao xuyến
Gió rì rào cùng hòa quyện cây xanh

Áng mây trôi tạo không khí mát lành
Như gợi nhớ về tình anh xa xứ
Em thi nữ gặp phải chàng lãng tử
Mối duyên hồng đã chiếm ngự tim em

Hạ về chiều, gió thổi nhẹ êm đềm!
Cành phượng thắm nở thêm hoa nhụy đỏ
Tiếng ve ngân gợi lòng ai đã ngỏ
Lưu luyến nhiều tình ngày đó sao quên?

Nhớ khi xưa ta mắc cở gọi tên
Tình học trò làm sao quên anh nhỉ?
Buổi tan trường hai ta còn thủ thỉ
Nhành phượng hồng anh hái chỉ tặng em

Thời gian trôi như nước chảy nhẹ êm
Ngày ra trường tình ta thêm luyến ái!
Anh ước hẹn mong sau này gặp lại
Hương tình yêu ta nhớ mãi Hạ ơi!…

 

TÌNH NHỚ MÙA HẠ

Xuân ra đi nhường Hạ về xóm nhỏ
Sắc phượng hồng đã thắm đỏ mùa sang
Tiếng ve ngân trỗi điệp khúc rộn ràng
Chiều hạ về nắng dịu dàng trải lối…

Nắng chói chang trãi vàng hoa đồng nội
Ngày xa trường chợt bối rối chia tay.
Nghe xao xuyến, buồn man mác vơi đầy
Trang lưu bút còn lưu dày kỷ niệm…

Mùa Hạ sang em mơ màng tìm kiếm
Bài thơ tình màu mực tím còn vương
Mà  người xưa đã rời xa con đường
Lòng thương ai còn vấn vương năm nào?

Nhớ khi xưa tình duyên thắm ngọt ngào
Tuổi mộng mơ má đào hay xao xuyến
Thi đỗ rồi tình mình sẽ quyến luyến
Em ao ước thuyền anh về bến hẹn

Mùa hạ về mong tình ai giữ vẹn
Trái tim yêu đã ước hẹn tình thơ
Ngắm phượng hồng em xao xuyến ước mơ.
Lòng thầm nguyện mong người về bến mộng!…

 

TÌNH NHỚ THÁNG TƯ

Tháng Tư về đúng dịp Hạ sang.
Ve trỗi nhạc rền vang khắp ngã
Sân trường nhộn nhịp tiếng ca
Phượng hồng rạo rực nở hoa học trò

Các thư sinh âu lo ngày cuối
Sắp xa trường có buổi chia tay
Kỷ niệm chan chứa đong đầy
Duyên hồng mới chớm chia tay sao đành?

Ngày tiễn biệt quẩn quanh nổi nhớ.
Giọt châu sa vụn vỡ tim yêu
Dòng thơ lưu bút thật nhiều
Niềm thương, luyến tiếc, biết nhiêu cho đầy?

Buổi chia tay tràn đầy nước mắt
Lệ châu rơi, thắt chặt buồn tim
Chia xa, ai nhớ, ai tìm?
Ai người chung thủy để tim thắm hồng?

Em day dứt nỗi lòng ngày đó!
Mối duyên hồng chắc có bền lâu?
Ra trường ta cách biệt nhau
Liệu anh còn nhớ chung câu tơ hồng?!…

 

TÌNH HỒNG MÙA HẠ

Tháng tư về phượng nở rợp sân trường
Trái tim yêu vấn vương tình nhung nhớ
Tình mộng đẹp làm hồn say duyên nợ
Sắp chia tay làm ta nhớ vương mang

Áng mây trôi chở ánh nắng Hạ sang
Bản tình ca nghe nhịp nhàng êm ái
Buổi xa trường, mong anh hãy trở lại
Bến hương yêu còn nhớ mãi tình xưa

Tiếng ve ngân, trỗi điệp khúc nhạc trưa
Như thấu hiểu cho tình vừa chớm nở
Tựa vai anh, em hỏi lòng duyên cớ
Ra trường rồi, anh có nhớ đến em?

Chiều Hạ buồn, gió thổi nhẹ êm đềm
Đọc thơ anh lòng em thêm xao xuyến
Bởi trong thơ men ái tình quyến luyến
Kỷ niệm yêu, ôi thân thiện ngọt ngào!…

Dẫu dòng đời nhiều thăng trầm giông bão
Hoa học trò vẫn thơm thảo rực hồng
Mong thuyền anh còn trở lại bến sông
Để hội ngộ mối tình hồng mùa Hạ!…

 

THƯƠNG NHỚ HẠ YÊU

Hạ vừa đến lòng bâng khuâng xao xuyến
Trái tim yêu lưu luyến mãi tình thơ
Phượng hồng thắm như gợi nhớ ước mơ
Tình xa cách biết ai chờ, ai đợi?…

Hạ về rồi, lòng em vui phơi phới
Về Bến Tương, anh có đợi người yêu?
Ta bên nhau sánh vai dạo mỗi chiều
Thời áo trắng cũng đáng yêu quá nhỉ?

Nhớ thương chàng, lòng em luôn chung thủy
Tim luyến ái đậm đà tình tri kỷ
Mến tình nhau, đôi ta vui hoan hỉ
Khúc nhạc vàng nghe yêu quý tình duyên

Tiếng ve ngân như thôi thúc tình riêng
Bến duyên xưa, em mong mõi gặp thuyền
Chàng Lãng tử hẹn Thi nữ thuyền quyên
Mùa phượng nở, anh trao duyên hạnh phúc.

Anh có hay mùa thi gần kết thúc?
Là đôi ta cũng đến lúc chia xa
Chiều Hạ vàng nghe rộn rã tiếng ca
Lòng thương tiếc mắt châu sa nức nở…

Ảnh minh hoạ internet

Huỳnh Thị Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: