24/05/23 – 03:05

THÁNG NĂM VỀ
Tháng Năm về, trên thềm nhà đầy nắng
Con tò mò vui nhộn nấp sau hè
Con bướm cũng săng se khoe sắc,
Con ong chăm chỉ hút nhụy hoa hoài…
Anh cũng tìm em qua hương chanh, hương hoa bưởi…
Mùi hương trên tóc xõa lúc đêm thâu…
Lúc cùng nhau chung ghé hai mái đầu…
Tháng Năm, nắng, trời nóng như đổ lửa
Mồ hôi ai đổ, ai lại thương ai nữa.
Trong nắng ban mai, tháng Năm thật rất dài…
Cho cây cỏ, chim muông vờn với gió,
Với nắng hè, với nắng của tháng Năm…
Nắng đi, nắng cho tầm ăn dỗi,
Cho chân ai bước tiếp chặng đường dài.
Cho tình ai mãi thắm không phai!
Cho con trẻ chơi, kỳ nghỉ hè đã tới…
Cho ai đó đợi ai hoài vẫn đợi…
Nắng tháng Năm, nắng thật đó người nghe.
Bóng anh muốn che em cho đỡ nắng,
Em cũng muốn núp vào bóng của anh…
Nắng tháng Năm, mãi nắng để trời xanh
Không mây che, mát lành cơn gió biển.
Tháng Năm về, nắng tỏa khắp làng quê.
Nắng, nắng tháng Năm, nắng lắm ở mùa hè!
Tháng Năm về, vui cùng nắng, bạn nghe!
Quảng Nam, 10/5/2023
Thanh Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân