11/05/23 – 02:05

HAI SẮC BÔNG HỒNG
Hôm qua mẹ đến viếng chùa
Mang về nhân quả bốn mùa từ bi
Bông hồng thắm đỏ khắc ghi
Song thân sống mãi đến khi tuổi già.
Con đến lễ chùa thắp nhang
Bông hồng màu trắng con mang đem về
Quy tiên cha, mẹ xa quê
Tây Phương đất phật có về được không?
Sang thu mây trắng thong dong
Vu lan thắng hội nguyện lòng kính dâng
Quỳ dưới chân phật nguyện rằng:
– Song thân con mãi vĩnh hằng Tây Phương!
Ơn trên xin chứng hiếu gương
Của người con phật đêm trường cầu mong
Lễ Chùa con nhận bông hồng
Một bông màu trắng ghi lòng tạc ơn
Một bông màu đỏ thắm son
Ba, mẹ còn sống trong con vĩnh hằng.
PHẠM QUANG TUẤN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân