11/05/23 – 09:05

KHAI HOANG
Ta tịch liêu thành khu rừng cổ
Gót hài em in lối khai hoang
Thuở em cười rừng xuân hoa nở
Chim chóc theo về hót khúc yêu.
Cô liêu khuất bóng rừng xanh ngát
Trăng xuân thì phơi nguyệt thướt tha
Gió ngàn khơi khua lời tình tự
Muôn thú hiền, suối vắng hát ca.
Em lấy chồng rừng xanh đứng lá
Sắc hoa phô suối chảy tần ngần
Gót hài xưa bỗng dưng lạ lẫm
Đường về bến lạ hà gặm chân.
PHẠM QUANG TUẤN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân