11/05/23 – 04:05

ĐỒNG VỌNG VU LAN
Cha đã qua đời cận ngày giải phóng
Mẹ ra đi bệnh huyết áp cao
Bế nhau về ngoại thời bao cấp
Củ khoai muống luộc chấm tương chao.
Tháng Bảy Vu lan mùa Đồng Vọng
Biết bao phật tử đến viếng chùa
Trên ngực cài bông hồng màu đỏ
Con cố nén lệ mãi chảy ùa.
Con cứ ngỡ cha đi cày ruộng
Lom khom mẹ cấy lúa ba trăng
Ước gì một đám mây giăng
Cho mẹ đỡ nắng lúa tranh trúng mùa.
Bây giờ con đến lễ lạy chùa
Đồng Vọng đến đúng mùa Vu lan
Đền ơn đáp nghĩa từ ân
Bông hồng đỏ ngực, song thân mãi còn.
Phạm Quang Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân