11/05/23 – 03:05

TRỜI ĐÂM MÂY NGANG
Nhà em đong đưa mấy giò phong lan
Nhà anh thanh long thẳng lối theo hàng
Chiều thu trăng lên hoa long đua nở
Mùi hương thơm quyện với ánh trăng vàng.
Rồi em đong đanh qua nhịp cầu tre
Rằng quên là quên mất hết câu vè:
Chim đa đa đậu nhánh cây đa
Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa bộ kỹ trà ai dâng
Em bước theo chồng nón lá nghiêng che
Chiều thu thanh long nở trắng sau hè
Ngày lại qua ngày thanh long ửng đỏ
Trái chín hồng tươi hái đợi em về.
Tôi thấy em về đi dưới nắng chang
Tay bế con thơ bước vội qua làng
Em vui với mẹ chỉ một đêm tối:
Thôi tôi về kẻo trời đâm mây ngang.
Phạm Quang Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân