11/05/23 – 04:05

NẮNG HẠ
Nhìn sợi nắng chiếu hồng trên vòm lá
Hạ phong trần khêu gợi phượng nở hoa
Tình yêu em chung thủy thắm mặn mà
Từng sợi nắng tỏa vương vào nỗi nhớ
Chùm phượng vĩ khắc ghi nhiều tâm sự
Tiếng ve buồn kêu nức nở tương tư
Gieo vào lòng từng nét chữ phong thư
Những kỷ niệm của một thời hoa mộng
Dòng lưu bút những tháng ngày trông ngóng
Nỗi nhớ người ghim kẹp ở trong tim
Vầng nguyệt soi nghe rạo rực cõi lòng
Đợi giọt nắng xuyên mành vào nỗi nhớ
Tuổi mộng mơ dậy sóng tình một thủa
Dáng ngọc ngà em ướt mọng bờ môi
Để sóng tình dâng cuộn mãi lòng tôi
Làn mi mỏng mắt nhung huyền đượm vẻ
Ngồi thao thức lặng nhìn từng nét chữ
Lòng bùi ngùi tư nự đến hửng đông
Để bình minh kéo sợi nắng dương hồng
Gom nỗi nhớ gửi sâu vào ký ức…!
Việt Trì, 29/4/2023
Bùi Kim Tân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân