11/05/23 – 04:05

KIẾP HOA BUỒN
Vọng sang khúc nhạc gọi đò
Lệ rơi nức nở nhói lòng xót thương
Kiếp hoa phận số bèo vương
Giữa đường đứt gánh đoạn trường khổ đau
Bước đi giông tố nát nhàu
Con tim rỉ máu lệ vương khóe sầu
Người đi bỏ lại thương đau
Lênh đênh sóng nước lục bình nổi trôi
Mắt buồn lệ ngấn tim côi
Lòng đau quặn thắt bồi hồi xót thương
Tiếc thay cho kiếp má hường
Lục bình tim tím trôi dòng sầu tương
Nhớ người hồn đẫm lạnh sương
Dáng kiều nhỏ lệ đêm dài ưu tư
Từ đây ôm mộng thuyền quyên.
Trăm năm khép mộng, nợ duyên kiếp này.
Bùi Kim Tân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân