11/05/23 – 04:05

NGUYỆT CẦM THƯ
Réo rắt đàn tơ khúc nhạc lòng
Liễu buồn ủ rũ mộng lầu son
Tình nồng một thủa môi kề áp
Bờ vai xiết chặt mọng môi hôn
Trăng tàn phẳng phất sau sầu buốt
Mây ngàn ủ rũ lệ sầu vương
Mộng ước xa rồi không còn nữa
Khúc nhạc tình buồn réo rắt đau
Mãi mãi đợi chờ bởi kiếp sau
Hàn châu đổ lệ mưa nhỏ giọt
Khóe mắt cay nồng mặn bờ môi
Thôi tình đã lỡ phận đành thôi
Hoa nở hoa tàn do định mệnh
Bèo dạt mây trôi bởi phận đời
Đành chờ kiếp khác mình mơ lại
Duyên số bình sinh đã định rồi
Trăng tuyết mây ngàn sơn thu nguyệt…!
Bùi Kim Tân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân