12/05/23 – 09:05

TÌNH TRONG SƯƠNG MAI
Bình minh rạng rỡ bao la
Chân trần trên cỏ mượt mà đẫm sương
Những bông hoa thắm trong vườn
Cười rung chiếc lá dễ thương khoe mình.
Ban mai sương đọng lung linh
Vầng dương soi tỏ chuyển mình long lanh
Hạ này em đã có anh
Như con chim nhỏ trên cành líu lo.
Tình anh khua nhịp sóng chờ
Cung thương phím nhớ mộng mơ chuyện đời
Phượng hồng ve hát à ơi
Bên em hạnh phúc nồng khơi dạt dào.
Em mang theo nỗi khát khao
Để anh đắm đuối dạt dào yêu thương
Ái ân giữa chốn vô thường
Phiêu diêu mầu nhiệm uyên ương trọn đời.
Sài Gòn, ngày 12/5/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân