13/05/23 – 08:05

ÂN NGHĨA THẦY CÔ
MỘT nghề được tôn vinh là cao quý
ĐỜI mãi luôn tận tụy giúp học trò
TRỌNG ân tình bao năm tháng lắng lo
ĐẠO đức giữ chuyến đò đầy nhân nghĩa
TÔN vinh mãi nghề đưa đò tỏa rạng
SƯ chính là tấm gương sáng dịu êm
GIÚP học sinh giải tỏa mọi ưu phiền
THÊM nghị lực cô thầy truyền cho nhé
THẤU cảm nhận trong tim nghe thổn thức
HIỂU được thêm lòng rạo rực dâng trào
HAI tiếng ân sâu nghĩa nặng hôm nào
TỪ lòng kính trong nghẹn ngào người hỡi!
NGHĨA sâu đậm cả đời luôn ghi khắc
ÂN tình này bện chặt mãi tâm tư.
MỘT ĐỜI TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ
GIÚP THÊM THẤU HIỂU HAI TỪ NGHĨA ÂN*.
*(Câu khoán mượn)
Đức Thuận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân