13/05/23 – 07:05

Mẹ tôi
Nắng chiếu qua ngõ hồn tôi
Càng thương mẹ lắm chiều vơi mỗi ngày
Tuổi già sức khỏe lắt lay
Tim hồng cháy bỏng mỗi ngày cho con.
Con bao nhiêu tuổi, bao lơn
Vẫn là bé bỏng, mãi còn được yêu
Yêu mẹ, yêu biết bao nhiêu
Cho vừa với mẹ đã nhiều cho con?
Mẹ ơi!
Rất đỗi yêu thương, rất tuyệt vời
Mỗi lần nghe tiếng gọi mẹ ơi!
Âm thanh nhẹ bỗng, thân thương quá
Hình bóng mẹ tôi, cả cuộc đời!
Mẹ ơi! Ngoài kia bao sóng gió
Xô bồ, đưa đẩy… phủ đời con
Có bến thanh bình… con yên ả
Bến – mẹ: Tình yêu… trải gót son!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân