13/05/23 – 03:05

CHẠNH LÒNG
Đêm nay buồn chi rứa Huế ơi
Răng từng cơn đỗ trắng xóa trời
Gió lùa buốt giá qua song cửa
Chạnh lòng thôn nữ dạ chơi vơi
Cứ ngỡ tình xưa chôn dĩ vãng
Nào ngờ vương vấn mãi chưa nguôi
Đêm nay khắc khoải hình bóng cũ
Nên Huế thấy buồn đổ mưa thôi.
Sài Gòn, 13/5/2023
Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân