17/05/23 – 02:05

VU LAN ƠN NGHĨA MẸ CHA
Con cò lặn lội ven sông,
Mẹ cha cặm cụi giữa đồng mênh mông.
Cò đi kiếm cá đêm đông,
Mẹ cha cày cấy ngóng trông bao điều.
Làm từ sáng sớm tới chiều,
Nuôi con ăn học bao nhiêu nhọc nhằn.
Bao nhiêu mệt mỏi khó khăn,
Bấy nhiêu hy vọng mẹ dành nơi con.
Không than vãn, chỉ ví von,
Mong con quyết chí lên hòn núi cao.
Mẹ cha phấn khởi tự hào,
Không cần cỗ lớn, phong bao lì xì.
Mẹ cha mãn nguyện ra đi,
Về nơi chín suối cô dì, tổ tiên.
Cha luôn đức độ thảo hiền,
Mẹ yêu con cháu, bà tiên hiện hình.
Vu lan con đứng ngoài hiên,
Mong cha tưởng nhớ mẹ hiền năm xưa.
Vẫn đi chợ buổi sớm trưa,
Chia đàn con nhỏ hạt dưa, quả hồng.
Mẹ ơi thu lại sang đông,
Vu lan nhớ mẹ con không cầm lòng.
Chắp tay vái lạy mẹ xong,
Mà lòng trĩu nặng nước dòng mắt con.
Nghĩa tình con trả chưa tròn,
Mẹ cha tha thứ con còn vô tâm.
Nhị Thôn, ngày 15/7/2019 (Âm lịch)
Đào Vinh Quang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân