Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 019

28/06/23 – 01:06

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

 

TẢN MẠN TRÊN XE

Ước gì bao chuyến xe đời
Có vé khứ hồi về lại tuổi thơ!

Tuổi qua như một giấc mơ
Thức giấc thẫn thờ tóc trắng như vôi!                             

Bụi nào hóa kiếp thân tôi
Ngắn ngủi cõi đời về lại bụi xưa!

Trần gian giông, bão, nắng, mưa…
Sống tốt bốn mùa, an kiếp đời ta!   

 

Ảnh nguồn internet

 

 

CHIẾC ĐỒNG HỒ LẠC MẤT

Bạn tôi lạc mất đồng hồ
Tìm trong phòng mãi, hằng giờ uổng công!

Bạn càng nôn nóng trong lòng
Tôi ngồi chốc lát được đồng hồ ngay!

Bạn khen tôi thật là tài
Làm sao tìm được nói ngay xem nào?

Tôi rằng: “im lặng lát sau
Đồng hồ tích tắc đều nhau rõ là”

Càng nôn nóng mắt càng lòa
Sẽ không tìm được điều ta cần tìm!

Bình tâm nghe tiếng nói tim!

 

Ảnh nguồn internet

 

 

TỪ GIỌT SƯƠNG MAI

Đêm lành lạnh, giấc ngủ say
Sáng ra thấy giọt sương mai trong ngần
Mát trời, vui khỏe tinh thần
Bình minh nắng chiếu ấm dần không gian
Giọt sương trên lá dần tan
Trở về chốn cũ lang thang khí trời
Giọt sương trên lá buồn vui
Nắng lên hòa với bầu trời mênh mông
Giọt sương đẹp nhất cõi lòng
Êm đềm trên lá sen long lanh đời!

Giọt sương mai tựa kiếp người!

 

Ảnh nguồn internet

 

 

TÌNH ĐẦU

Dịu dàng ánh mắt, nụ cười
Tiếng sét đầu đời tình ái đầu tiên
Áo dài trắng, nón che nghiêng…
Ta lạc vào miền mơ mộng vu vơ

Từ đây biết đợi, biết chờ
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ… nhớ ai
Bài thơ viết những đêm dài
Nằm ẩn trong bài tập gởi đến em

Chẳng hay em xé hay xem
Mấy bữa chẳng thèm để ý đến tôi
Một hôm trời thật đẹp tươi
Tôi dạ bồi hồi nhận quyển tập xinh

Tình yêu, tình bạn lung linh
Năm tháng thắm tình tuổi mộng thân thương
Hè về tạm biệt mái trường
Thu đến vô thường buồn nỗi chia ly

Từ mùa thu đó em đi
Chẳng có tin gì bên ấy đại dương
Bao năm còn mãi vấn vương
Một thuở học đường tình bạn, tình yêu!

 

Ảnh tác giả

 

 

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Luân chuyển xoay vòng đẹp những nét riêng!

Mùa đông – máy lạnh thiên nhiên
Ba tháng nối liền trời đã ban cho!

Mùa đông lãng mạn tình thơ
Se lạnh mong chờ sưởi ấm yêu đương!

Mùa đông ấm áp muôn phương
Chia sẻ đời thường cuộc sống cho nhau!

Mùa đông đây, đó địa cầu
Tình cảm thêm giàu thắm thiết tình yêu!

 

Ảnh nguồn internet

 

 

NGÀY NÀO CŨNG “TÁM THÁNG BA”

Ngày nào cũng “tám tháng Ba”
Tôn vinh phụ nữ mọi gia đình mình…

Phụ nữ một nửa nhân sinh
Là người mẹ, vợ… ân tình bao la

Phụ nữ giỏi “nước”, đảm “nhà”
Mãi là phái đẹp, hương hoa ngát đời

Nam, nữ bình đẳng người ơi
Yêu thương phụ nữ cuộc đời mãi vui

Quan tâm phụ nữ trọn đời
Thì ngày nào cũng an vui gia đình!

 

Ảnh nguồn internet

 

 

MÃI CÒN

Hoa tươi rồi cũng héo tàn
Cho đời hương sắc thời gian ngắn, dài

Nắng hồng rực rỡ ban mai
Trưa, chiều qua vội một ngày vào đêm…

Tuổi đời năm tháng tăng thêm
Lá thay màu lá bên thềm rụng rơi

Không gì còn mãi trên đời
Kiếp người ngắn ngủi xa rời thế gian

Có hợp thì sẽ có tan
Muôn đời quy luật, miên man thêm buồn

Tình người nhân thế mãi còn
Khi ta vui sống tâm hồn vì nhau!

 

Ảnh nguồn internet

 

 

NẾU NHƯ…

Nếu như không mùa hạ
Phượng chẳng đỏ sân trường
Nếu trăng không lơi lả…
Thi nhân tình tơ vương?

Nếu như người không thả
Thì diều đâu biết bay
Có nhân thì có quả
Chắc chắn trên đời này!

Nếu người không nhẹ dạ
Thì đâu dễ mắc lừa
Nếu người không vấp ngã
Làm sao tốt hơn xưa!

Nếu người không vất vả
Sung sướng hãy còn xa
Nếu người không tuốt lá
Mai, đào đâu nở hoa!

Nếu đời không có má (mẹ)
Chẳng ai đẻ con ra
Nếu không ông, bà xã
Tình riêng sẽ nhạt nhòa!

Ước mơ trọn vẹn cả
Thì đâu phải làm người
Cái gì cũng có giá…
Trên đời này người ơi!

 

Ảnh tác giả

 

 

CHỈ LÀ SUY NGHĨ RIÊNG TÔI

Trời cho ta mắt hai con
Ưu tiên nhìn trước, ít dòm phía sau
Cuộc đời muôn sắc, muôn màu…
Sống cho hiện tại, vẫy chào ngày qua
Hai tai trời đã cho ta
Để nghe hai phía, nhận ra sự đời
Hai tai nghe, một miệng cười
Nghe nhiều nói ít cho đời an vui
Chỉ là suy nghĩ riêng tôi
Hơn nửa đời người thật giả thế nhân!

 

Ảnh tác giả

 

 

MẸ CHỒNG, CON DÂU

Nhiều khi mẹ khó tính
Góp ý sợ mẹ buồn
Vợ thường không bình tĩnh
Sợ mất tình nên buông!

Mẹ là mẹ duy nhất
Mất rồi tìm được chăng?
Vợ ta yêu thương thật
Xa rồi buồn tháng năm!

Ta không muốn tan vỡ
Khi đã yêu thương rồi
Chia xa là không dễ
Giữa hai người… khó ghê!

Mong sao ai cũng nhẫn
Nhường nhịn nhau đôi lời
Chẳng có gì hụt hẫng…
Bao dung đời đẹp tươi!

 

Ảnh tác giả

 

 

VÔ THƯỜNG

Trời khi nắng khi mưa
Người có xưa có mới
Vạn vật luôn biến đổi
Vô thường đó ai ơi

Trách chi lòng dạ người đời
Trăm năm một kiếp về nơi vĩnh hằng!

 

Ảnh nguồn internet

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: