15/05/23 – 04:05

NGÀY CỦA MẸ
Mẹ ơi! Thế gian lại gọi thế này
Nước biển khơi không đong đầy lòng mẹ
Mây trời kia không phủ kín công cha
Nghĩa mẹ tình cha trời cao biển rộng
Suốt cuộc đời con không thể nào quên
Mẹ mang con nặng chín tháng mười ngày
Bầu sữa mẹ vắt khô nhiều năm tháng
Con lớn khôn như anh hùng hảo hán
Mồ hôi cha đổ ướt cả ruộng cày
Máu mẹ huyết cha hình hài con có
Tiếng mẹ ru hời vọng mãi hồn quê
Lo cho con mà đói rách cận kề
Mẹ vẫn phải cam đành cho số phận
Cha yên giấc nghìn thu không sợ khổ
Mẹ theo cha chúng con khổ rất nhiều
Đến ngày này con lại nhớ mẹ yêu
Đã tần tảo sớm khuya và mưa nắng
Nuôi dạy cho con khôn lớn thành người
Mẹ thành tiên tu phật ở phương trời
Cha cũng được trọn đời nơi cực lạc
Hôm nay đây lời nguyện cầu duyên giác
Ngày mẹ hiền uyên bác của đời con.
14/5/2023
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân