16/05/23 – 07:05

NỖI NIỀM THÁNG SÁU
Cánh phượng buồn thơ thẩn dưới cơn mưa
Chút phiền muộn luyến thương thời áo trắng
Bao ký ức lặng thầm trôi xa vắng
Đếm bước chân lòng trĩu nặng bên đường.
Chợt bồi hồi ơi cảm thấy vấn vương
Bao kỷ niệm khiêm nhường tươi thắm đỏ
Nhớ thưở ấy lời yêu thương nho nhỏ
Nhiều xuyến xao nhờ gió gửi thầm thì
Gieo nỗi sầu đôi dòng lệ hoen mi
Tình thơ dại xuân thì còn đâu nữa
Dệt ước nguyện anh nào quên lời hứa
Mãi đợi chờ chuyện đôi lứa nên duyên
Tháng Sáu ơi chờ đợi dáng dịu hiền
Hình bóng cũ nghiêng nghiêng chiều thơ mộng
Nghe thổn thức cõi lòng như lạc lõng
Nhớ về em cứ trông ngóng mây trời.
16/5/2023
Đức Thuận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân