17/05/23 – 09:05

NHỚ THẦY
Chiều bất chợt nhớ sao trường cũ
Bóng dáng người còn ngụ đâu đây?
Hiền như Bụt đó chính thầy
Tri ân cảm kính giờ đây tỏ bày
Lời khuyên dạy lâu nay vẫn khắc
Hãy nhớ nên trầm mặc giúp đời
Bồi hồi xao xuyến lệ rơi
Bây giờ thơ thẩn không rời nhớ nhung.
Đức Thuận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân