18/05/23 – 08:05

NẮNG THÁNG TƯ
Tháng Tư về sông Ba mãi biếc xanh
Cánh đồng hạ óng vàng như trải mật
Dứa vào vụ Đồng Din thêm tất bật
Nhớ tay liềm rồi đó phải không anh
Đập Đồng Cam dòng chảy mãi biếc xanh
Chiền chiện bay cánh đồng chiêm ríu rít
Ta nhớ hơn mùa gặt nào mất được
Sợi tơ lòng vương vấn tuổi thơ xa
Mới bình minh mà giờ đã chiều tà
Mới hôm nao nay già thêm nhiều nhỉ
Dòng sông Ba vẫn đẹp thời nguyên thủy
Vẫn óng vàng trong nắng tháng Tư sang.
Phú Hòa, ngày 11/4/2023
Nguyễn Thị Bích Đào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân